Hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên, 6 người nhập viện
Vụ đâm chém xảy ra gần một trang trại ở Quảng Ninh, giữa 2 nhóm thanh niên. Theo cảnh sát, những người tham gia hỗn chiến sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm.
Vụ đâm chém xảy ra gần một trang trại ở Quảng Ninh, giữa 2 nhóm thanh niên. Theo cảnh sát, những người tham gia hỗn chiến sử dụng nhiều hung khí nguy hiểm.
Vụ nữ tử tù thoát chết bằng cách cố tình có thai trong trại giam tại tỉnh Quảng Ninh đã gây chấn động dư luận, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý.
Khống chế bé trai trên đỉnh đồi, thanh niên ngáo đá dọa giết con tin nếu có người lại gần. Sau nửa tiếng lẩn trốn, anh ta bị cảnh sát bắt giữ.
Liên quan vụ nữ tử từ mang thai, giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng. Ai sai đến đâu sẽ xử lý đến đó.
Nữ tử tù có biệt danh “bông hồng lửa” không chỉ thao túng hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Lạng Sơn mà còn là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán 32.000 bánh heroin.
Sự việc xảy ra tại lễ khai hội xuân 2016 và khánh thành chùa Ngọa Vân (Bình Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) - di tích quốc gia đặc biệt, sáng 16/2.
Để chuẩn bị hơn nghìn suất cơm cho phạm nhân ăn đúng giờ, Tuấn Anh bảo mình cùng 47 người trong đội phải dạy từ sớm. Bữa sáng xong cũng là lúc họ bắt tay nấu cho ca trưa và chiều.
Lợi dụng lúc được tháo cùm, nữ tử tù lấy tinh trùng của một nam phạm nhân gửi qua túi nylon để bơm vào tử cung.
Phạm nhân điển trai nhất nhì trại giam Quảng Ninh kể, trước ngày lạc lối, cậu là người dẫn chương trình có tiếng, tham gia dẫn chương trình lễ hội Carnaval Hạ Long năm 2009.
Sức nóng trên sân đấu được tiếp lửa từ hàng trăm cổ động viên mặc áo tù. Họ vỗ tay, la hét, đập chai nhựa cổ động khi chứng kiến các đường bóng giằng co đẹp mắt.
“Em bị bắt vào tù là may, vì không biết sau khi đã cắm xe, bán dây chuyền, buôn ma túy mình sẽ làm gì tiếp” - Đỗ Quyết Chiến, phạm nhân thụ án ở trại giam Quảng Ninh trải lòng.
HLV người Nhật Bản gửi lời cảm ơn và hứa sẽ giới thiệu cho đội bóng đất mỏ những ứng viên cho vị trí Giám đốc kỹ thuật.
Vinh kể, hồi mới vào trại để thụ án, nhiều hôm anh ta phải đắp chăn kín đầu khóc thầm vì nhớ nhà. Nghe con gái hơn 3 tuổi hỏi, nam phạm nhân này đã rơi nước mắt.
Rất cố gắng nhưng người đàn ông mới nhập trại 3 tháng vẫn lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn lại chiếc bánh chưng đầu tiên mình gói trong đời.
Ngày 30/1, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã khởi tố vụ án đối với Nguyễn Hồng Đăng (40 tuổi, trú Vĩnh Phúc) về hành vi tàng trữ 5 gói heroin trên xe khách.
0h10 ngày 30/1, vụ lở núi tại hòn Cống Đỏ, xã Bản Sen (Vân Đồn, Quảng Ninh) xảy ra khiến 3 công nhân bị vùi lấp trong đống đất đá rồi trôi xuống biển.
Trên đường về nhà, người đàn ông 39 tuổi bị phục kích. Trúng gần 20 nhát dao, nạn nhân đã tử vong trước khi cảnh sát đến hiện trường.
Khai với cảnh sát, đại diện công ty chở hàng thừa nhận lô hàng thức ăn chăn nuôi có chứa chất tạo nạc. Chất cấm này họ thu mua ở chợ Từ Sơn (Bắc Ninh).
Các cô gái trong hệ thống của Liên đi khách giá 1.000 - 20.000 USD. Tham gia đường dây này có người mẫu từng đoạt giải ở cuộc thi sắc đẹp.
Va chạm với chiếc container đi chiều ngược lại, xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo một người chui vào gầm, phát nổ và bốc cháy khiến 2 người tử vong tại chỗ.
Tàu Hoa Phượng 02 chở 19 khách du lịch đang trên đường về bến tàu Bãi Cháy vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) thì bốc cháy ở cabin.