Vợ bao che cho chồng phạm tội có bị đi tù?
Công an điều tra ra chị tôi đã biết việc anh rể trộm cắp xe máy nhưng không báo công an. Vậy chị tôi có bị đi tù không?
Công an điều tra ra chị tôi đã biết việc anh rể trộm cắp xe máy nhưng không báo công an. Vậy chị tôi có bị đi tù không?
Kẻ sát hại cha con thiếu nữ 18 tuổi vào giữa khuya ở Gia Lai khai nhận một mình ra tay, không có đồng phạm. Công an đã khởi tố nghi can này.
Sau khi đoạt mạng người đàn ông duy nhất trong nhà, sát thủ dùng dao đâm trúng ngực cô nữ sinh 18 tuổi trước khi tháo chạy ra cửa sau.
Nghe tiếng kêu cứu, rất đông người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện nghệ sĩ cải lương nằm trên vũng máu. Một thanh niên mặc quần đùi trèo lên nóc nhà tẩu thoát.
Phát hiện Tiến trên đường, 3 CSGT ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Lúc này, nghi can giết 2 người trong gia đình ở Gia Lai sợ hãi, đốt thuốc hút liên tục.
Sau khi đâm chết 2 cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ bỏ trốn đến quán bi a, mình trần dính máu. Anh ta quấn tấm bạt nylon ngủ trên ghế dài tại đây cả đêm.
Ngày 25/1, Công an tỉnh Gia Lai đã đưa cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi) - người may mắn thoát chết trong vụ án ở Gia Lai đi nhận dạng nghi can.
Sau 2 ngày trốn chạy, chiều 23/1, Tiến quay về địa phương uống cà phê gần nhà nạn nhân lúc tổ chức đám tang rồi tiếp tục bỏ đi thì bị bắt tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông.
Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao thưởng, biểu dương các đơn vị đã nhanh chóng xác định, truy bắt hung thủ gây án vụ án giết người kinh hoàng rạng sáng 22/1.
Sau khi xuống tay sát hại cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ án đã nhuộm tóc đỏ nhằm đánh lạc hướng dư luận rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Từ chiếc mũ, áo khoác, bao thuốc và việc trình báo của chủ quán bida, cơ quan điều tra đã lần theo dấu vế của nghi can giết người tuổi 23. Thanh niên này vừa xuất ngũ.
Tiến lẻn vào nhà ông Cường mang theo đồ chích điện, khi bị phát hiện thì nghi can rút dao đâm chết ông Cường, cháu Thủy.
Nghi can tên Tiến (23 tuổi) khai giữa đêm đột nhập vào nhà để trộm chó. Khi bị phát hiện, tên này đâm chết cha con ông Cường rồi tẩu thoát.
Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của bà Mão, nạn nhân trong vụ thảm sát tại ở Gia Lai khiến 2 người chết, đã hồi phục và đang được được công an bảo vệ nghiêm ngặt.
Nạn nhân sống sót - bà Lưu Thị Hồ (90 tuổi) cho rằng hung thủ “giống y đúc” người mà bà đã gặp cách đây 15 ngày.
Không khí tang thương bao trùm thôn Ia Tang, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, Gia Lai khi cả nghìn người bỏ việc nương rẫy để tiễn đưa cha con thiếu nữ bị kẻ lạ mặt sát hại giữa khuya.
Ngoài con dao gấp, mũ phớt, áo khoác Adidas màu đen, cảnh sát còn tìm thấy một gói thuốc con ó và dấu giày dính máu.
Nữ sinh thấy cha mẹ giằng co với kẻ lạ mặt giữa khuya liền chạy tới ứng cứu thì bị đâm thủng tim. Em là học sinh giỏi, dự định xong lớp 12 thì xuống Sài Gòn thi đại học khối A.
Nghe tiếng chó sủa, ông Cường mở cửa ra kiểm tra thì bị kẻ lạ dùng dao khống chế rồi đâm chết. Sau đó hung thủ sát hại thiếu nữ 18 tuổi con của chủ nhà.
Tại hiện trường, Cường và con gái 18 tuổi nằm chết trên vũng máu, còn vợ ông bị nguy kịch được đưa đi bệnh viện. Công an nghi đây là vụ giết người, cướp của.