Những sai lầm để đời của chàng trai chu du 30 quốc gia
Từ tháng 3, Harrison Jacobs rời Mỹ với mục đích khám phá 30 quốc gia. Trong hành trình, anh tự nhận đã phạm phải những sai lầm "ngớ ngẩn và nhớ đời".
Từ tháng 3, Harrison Jacobs rời Mỹ với mục đích khám phá 30 quốc gia. Trong hành trình, anh tự nhận đã phạm phải những sai lầm "ngớ ngẩn và nhớ đời".
Trong hành trình khám phá Nam Mỹ, Trần Đặng Đăng Khoa đã không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm rừng rậm Amazon, lá phổi xanh khổng lồ của Trái Đất.
Trong cuốn "Bụi đường tuổi trẻ" mới ra mắt, những miền đất mà tác giả Tâm Bùi đặt chân tới đều có điểm chung là nền văn hóa Phật giáo phong phú.
Hoàn tất khóa đào tạo phi công nhưng chưa tìm được công việc ưng ý, cô gái xinh đẹp Madeleine Schneider-Weiffenbach đã tự khởi nghiệp nhờ đam mê du lịch.
Cô bé Morgan mới chỉ một tuổi nhưng đã cùng bố mẹ hoàn thành 1.000 km trong hành trình đi bộ 1.800 km ở miền hoang dã của Australia.
Khởi hành từ TP.HCM vào ngày 1/6, Trần Đặng Đăng Khoa đã đặt chân tới 9 quốc gia trên hành trình đi xe máy vòng quanh thế giới của mình.
Trong cuốn du ký đầu tay, Tâm Bùi kỳ vọng độc giả có thể tìm thấy sự hứng thú và đồng cảm qua những hành trình khám phá thế giới của mình.
Mở rộng tâm hồn và sẵn sàng đón nhận khác biệt trong mỗi chuyến đi là cách Nguyễn Hoàng Bảo, giảng viên ĐH Công nghiệp TP.HCM, đánh dấu tấm bản đồ du lịch của mình.
Chuyến đi dự kiến dài xấp xỉ 50.000 km qua 35 nước trong 2 năm của Trần Đặng Đăng Khoa (sinh năm 1987, Gò Công Tây, Tiền Giang) đã bắt đầu từ 1/6.
Ngoài chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh cùng nửa kia, giám khảo “Đi và Yêu” đưa ra lời khuyên cho những bạn còn e dè chưa dự thi: Yêu thương sẽ bộc lộ rõ ràng qua từng khung hình.
Mỗi trang sách mở ra là những trải nghiệm độc đáo trên đường đi được các tác giả mô tả chi tiết và sống động.
Có rất nhiều lý do để bạn lựa chọn chuyến road trip Malaysia, một đất nước có đầy đủ rừng, biển, di tích, kiến trúc, văn hóa, ẩm thực, mua sắm...
Dưới ống kính của nhiếp ảnh gia trẻ, đảo ngọc Phú Quốc mang trong mình vẻ đẹp giản dị, mộc mạc đến không ngờ.
Đăng Khoa và Quốc Khiêm đã tới mũi Tanjung Piai - cực nam lục địa châu Á ở Johor Bahru, cũng là cực nam của Malaysia trên đất liền. Chi phí cho 3 tuần là 34 triệu đồng.