Lời khai thiếu phụ nghi sát hại con 35 ngày tuổi
Thiếu phụ 9X khai khi thả con trai hơn một tháng tuổi vào chậu nước, chị ta thấy đau đầu và có cảm giác mất kiểm soát.
Thiếu phụ 9X khai khi thả con trai hơn một tháng tuổi vào chậu nước, chị ta thấy đau đầu và có cảm giác mất kiểm soát.
Thấy lượng người kéo đến con ngõ nơi xảy ra vụ bé 35 ngày tuổi bị sát hại (ở Hà Nội) ngày một đông, cảnh sát đã sớm đưa những người tham gia thực nghiệm điều tra rời hiện trường.
Sau khi thừa nhận gây ra cái chết của con trai hơn một tháng tuổi, chị Trinh được cảnh sát đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra.
"Tôi không biết nghi ngờ ai làm ra việc này. Giá như người ta hại người già như tôi, sao lại hại đứa bé mới hơn tháng tuổi”, bà nội bé trai bị dìm trong chậu nước đau đớn nói.
“Gia đình tôi xưa nay không mâu thuẫn với ai, cũng không nợ ai một xu nào. Giờ tôi cũng không biết nghi ngờ ai làm ra việc này. Giá như người ta hại người già như tôi, sao lại hại đứa bé mới hơn tháng tuổi”, bà nội bé trai chia sẻ.
Ông Lăng đi xuống tầng 1 phát hiện cháu nội hơn một tháng tuổi nằm sấp trong chậu nước. Dọc cầu thang ở ngôi nhà có dòng chữ với hàm ý đe dọa chủ nhà.