Mỹ mở đợt không kích thứ ba nhằm vào Iran
Lực lượng Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, lần này để đáp trả vụ tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Lực lượng Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ ba trong tuần nhằm vào Iran, lần này để đáp trả vụ tấn công một tàu thương mại tại eo biển Hormuz.
Ngày 12/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phong tỏa eo biển Hormuz sau khi nổ súng cảnh cáo một tàu vi phạm, tuyên bố chỉ mở lại khi Mỹ chấm dứt can thiệp.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei thề sẽ báo thù cho người cha quá cố Ali Khamenei, khẳng định đây là nguyện vọng của toàn dân và sẽ sớm được thực hiện.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo hành động quân sự với Iran sau thông tin về âm mưu ám sát ông, giữa lúc triển vọng thỏa thuận hạt nhân ngày càng bế tắc.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố đã để lại chỉ thị ném bom Iran ở quy mô chưa từng có nếu ông bị ám sát, và cáo buộc Tehran đã nhắm đến ông trong nhiều năm.
Ngày 10/7, Mỹ công bố thêm các lệnh trừng phạt mới liên quan tới Iran, trong đó, đáng chú ý là một nhân vật được cho là quản lý tài chính giúp ông Mojtaba Khamenei.
Hình ảnh vệ tinh độc quyền do CNN thu thập và phân tích, với sự phối hợp từ Viện Khoa học và An ninh Quốc tế, cho thấy các dấu hiệu Iran có thể đang nỗ lực tái thiết những cơ sở hạt nhân.
Iran cảnh báo sẽ trả đũa tương xứng nếu cơ sở hạ tầng của nước này tiếp tục bị tấn công, trong bối cảnh các nhà trung gian Qatar đến Tehran nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Iran - Mỹ.
Iran đã đáp trả các đợt tấn công của Mỹ bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Lễ tang kéo dài một tuần tiễn đưa ông Ali Khamenei đã đi qua những thành phố linh thiêng của Iran và Iraq với sự tham gia của hàng triệu người dân ở cả hai quốc gia.
Trong một tuần quốc tang, đoàn rước linh cữu Lãnh tụ Tối cao Khamenei đi qua nhiều thành phố của Iran và Iraq, đến thời điểm này, thi hài ông đã được an táng tại TP Mashhad.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran coi ông là "mục tiêu số một", đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị ám sát trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang.
Theo truyền thông Iran, hàng chục triệu người từ Iran và nhiều quốc gia đã tham gia lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, với quy mô được mô tả chưa từng có trong lịch sử.
Sau các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, Tổng thống Trump dường như chỉ còn rất ít lựa chọn và mỗi phương án đều tiềm ẩn những rủi ro lớn về quân sự, kinh tế lẫn chính trị.
Giới chức Iran cho biết các cơ sở quân sự tại Bushehr và Konarak bị máy bay đối phương tập kích, nhưng Mỹ khẳng định không tiến hành tấn công và Israel nói không tham gia.
Ngày 9/7, Iran phát động đòn đáp trả nhằm vào hạ tầng quân sự Mỹ tại Vùng Vịnh. Hình ảnh binh sĩ IRGC viết lời thề báo thù lãnh tụ Ali Khamenei lên tên lửa cũng được công bố.
Một quan chức địa phương tại Bushehr (Iran) cáo buộc Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran.
Những nghi thức cuối cùng trong lễ tang của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei đã bị lùi giờ so với kế hoạch ban đầu, hiện linh cữu ông Khamenei đã được đưa về quê hương ông.
Cựu quan chức cấp cao của CIA nhận định việc tìm ra lối thoát cho vòng xoáy leo thang căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran sẽ "vô cùng khó khăn".
Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.
Ông Trump đã chuyển sang sử dụng chiếc Không lực một mới tại Anh sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ trên chiếc chuyên cơ cũ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang.