Nhận diện các xe bánh mì trứ danh của TP.HCM
Bánh mì phá lấu, bánh mì Bảy Hổ... đều có những đặc trưng nhận diện "thương hiệu" mà những ai thích món ăn của các xe bánh mì mới nhận thấy.
Bánh mì phá lấu, bánh mì Bảy Hổ... đều có những đặc trưng nhận diện "thương hiệu" mà những ai thích món ăn của các xe bánh mì mới nhận thấy.
Dù không thuộc các quận trung tâm, các con đường như Phan Xích Long (Phú Nhuận), Vĩnh Khánh (quận 4)... luôn tấp nập thực khách.
Với người dân Đà Nẵng, mì Quảng ếch được xem như biến tấu mới cho món quen. Còn với người dân Sài Gòn, đó là sự tò mò và mong đợi.
Bắp nướng mỡ hành, bánh ướt Ban Mê, bánh đúc Phan Đăng Lưu... là những món ăn vặt quen thuộc của giới trẻ mê ăn uống quanh khu vực này ở TP.HCM.
Gỏi khô bò công viên Lê Văn Tám, bắp xào hồ Con Rùa... đều là điểm ăn vặt quen thuộc với nhiều thế hệ người Sài Gòn, có giá dưới 20.000 đồng.
TP.HCM náo nhiệt có không ít món ăn khiến ai đã thử một lần đều muốn quay lại, trong đó, có nhiều món của người Hoa.
Phở chua Lạng Sơn, chuối nướng Võ Văn Tần... đều có giá dưới 50.000 đồng, là những món ăn hút khách quanh khu vực chợ Vườn Chuối, quận 3, TP.HCM.
Giấu mình trong hẻm, bày biện đơn giản, không cần quảng cáo, xôi gà Bà Chiểu, bún vịt Lê Văn Sỹ, trứng lộn Kim Thảo... vẫn có lượng khách khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nếu những món ăn vặt như bánh tráng trộn, bắp xào đã làm bạn cảm thấy quá quen thuộc, hãy thử ngay đặc sản đường phố Campuchia thơm lừng, béo ngậy ở TP.HCM.
Trái cây tươi, giá mềm cùng những biến tấu thú vị cho món nước ngon, nhiều dinh dưỡng là lý do bạn nên lưu lại địa chỉ 7 quán sinh tố sau để giải nhiệt cũng như đẹp da, đẹp dáng.
Bún chả, bún thịt nướng, bún bò xào... đều có điểm chung là bún nguội, nhiều rau, giúp bạn ngon miệng hơn trong những ngày nóng của TP.HCM.
Bên cạnh các món ngon đặc trưng của vùng đất này như cơm tấm, bột chiên, bò bía, danh sách các món nên thử còn mở rộng với các món Hoa.
Không chỉ có không gian đẹp, các quán như Orientea, An Nhiên... còn khiến giới trẻ TP.HCM mềm lòng với các món trà ngon, bánh ngọt nhiều màu sắc, hương vị.
Mì Quảng, gỏi sứa... đều có cùng điểm chung là ăn cùng những miếng bánh tráng giòn thơm.
Trong ngày nắng nóng như hiện nay của TP.HCM, những món kem mát lạnh, ngon miệng, đẹp mắt như kem hoa hồng, kem mì sợi... có sức hút khó chối từ.
Không chỉ được người TP.HCM yêu thích mà các món như bún bò, bún hến... còn là tình yêu, kỷ niệm đẹp của những người con tha phương.
Bún mắm, hủ tiếu Mỹ Tho, lẩu cá kèo... là những món ăn khiến những người con tha phương chạnh lòng khi nhớ đến quê nhà.
Với mức giá 5.000-10.000 đồng, nước mía, sâm, sữa đậu nành... đều là những món nước giải nhiệt của người TP.HCM trong thời tiết nắng nóng hiện nay.
Bạn có thể tìm thấy bánh mì mọi lúc ở TP.HCM, nhưng nếu muốn ăn bánh mì thịt heo muối của Đức, nhân khô bò..., bạn phải biết địa chỉ mới có thể tìm mua được.
Sủi cảo bán ở khu vực này có vị thanh ngọt, không ngán ngấy, không nhiều dầu mỡ hay cay đậm như các món Hoa thường thấy.
Nhân dịp Tết té nước (Songkran) của Thái Lan (14-16/4), hãy chiêu đãi bản thân và gia đình những món ăn quen thuộc, giá rẻ ở TP.HCM như xôi xoài, kem xôi dừa, tom yum...