Tìm quán ngon trong ‘cơn sốt’ chè khúc bạch
Các hàng quán bán chè khúc bạch đang mọc lên như nấm ở Hà Nội, nhưng có nhiều ý kiến khen chê trái chiều, bởi mỗi nơi có một cách chế biến khác nhau.
Các hàng quán bán chè khúc bạch đang mọc lên như nấm ở Hà Nội, nhưng có nhiều ý kiến khen chê trái chiều, bởi mỗi nơi có một cách chế biến khác nhau.
Vịt nướng, vịt áp chảo, vịt rang muối hay lẩu vịt đều là những món “xả xui” ngon tuyệt trong ngày cuối tháng.
Chỉ cần lướt web chọn món và một cú điện thoại, dân công sở không phải ra nắng mà vẫn được thưởng thức các món hấp dẫn như bánh bột lọc, nem chua rán, thịt xiên nướng, sữa chua mít, chè Thái…
Tưởng rằng cốc chè 40.000 đồng hay bát phở 75.000 đồng sẽ khiến nhiều người ái ngại, nhưng không ít thực khách Hà Nội vẫn chịu chơi, thế nên nhiều quán ăn “chặt chém” ấy vẫn buôn may bán đắt.
Buổi chiều chiều, đi ngang qua đoạn ngã tư Lý Thái Tổ giao với Lò Sũ, bạn sẽ thấy một tiệm bún ngan vỉa hè khá đông. Nơi đây được nhiều thực khách Hà Thành chấm điểm là ngon và “đắt xắt ra miếng”.
Có lẽ chỉ có các món mỳ theo phong cách trộn dưới đây mới “hợp thời”, không làm bạn phải nhễ nhại trong mùa hè oi nóng này.
Thêm một món chè "xứ người" cho giới trẻ Hà Thành trong mùa hè này.
Giờ đây, tại Hà Nội, ngày càng nhiều các quán bún bò Huế xuất hiện để phục vụ nhu cầu thưởng thức món ăn đặc trưng xứ Huế này. Dưới đây là một vài địa chỉ bún bò Huế mới và ngon.
Mùa nắng nóng chính là thời điểm các quán chè “lên ngôi”, và dân sành ăn dĩ nhiên không thể bỏ qua những món chè ngoại thịnh hành ở Hà Nội hiện nay như chè Thái, Singapore, Malaysia, Hong Kong.
Đến những quán ăn này, đôi bạn chỉ mất khoảng từ 70.000 - 150.000 đồng là có thể ấm bụng với những món mình thích mà không phải vừa ăn vừa nhễ nhại mồ hôi.
Hà Nội vừa qua một đợt nóng nắng đỉnh điểm. Ngày cuối tuần hạ nhiệt thế này là lúc nhóm bạn nên tranh thủ offline bên một nồi lẩu nghi ngút khói và ngọt chất như lẩu cua Cà Mau ở phố Đội Cấn.
Chỉ 25.000 đồng/suất, món lòng đậm chất xứ Nghệ này sẽ là một khám phá mới cho dân công sở quanh khu phố này.
Bánh tráng nướng, bánh tráng trộn đều là các món ăn vặt đang rất được giới trẻ Hà Thành yêu thích.
Ở đầu phố Hàng Lược khoảng 2 tháng gần đây, xuất hiện một quán ăn mới treo tấm biển “Lạ” rất to. Đúng như cái tên, nơi đây có món bún khá mới mẻ so với khu phố cổ - bún hải sản.
Những món quà vặt đường phố dường đã trở thành một phần không thể thiếu đối với các tín đồ ẩm thực. Thử xem nếu chỉ có 10.000 đồng trong tay, bạn có thể thưởng thức được những món ngon đường phố nào tại Hà Nội.
Quán ăn có cái tên “tinh quái” – Hải sản 3 con yêu tinh - còn là nơi tụ tập của nhiều sao Việt nhờ chủ quán Hoàng Anh Tú, anh "Chánh Văn" một thời của Hoa học trò.
Nếu không được anh bạn mời quá nhiệt tình và "câu kéo" về chuyện đầu bếp khách sạn 5 sao từng phục Lady Gaga ra đứng bán ốc vỉa hè, có lẽ tôi đã không có ý định khám phá Ôc Bông Hậu.
Với giá 50.000 đồng/suất, món này rất lý tưởng để các bạn trẻ Hà Thành rủ nhau ăn chơi vào mỗi buổi chiều.
Nơi đây chuyên bán đồ ăn Nhật nhưng giá cả không đến mức trên trời hay tính tiền đô như các nhà hàng phổ biến. Hơn nữa, thiết kế quán khá độc đáo lạ mắt, xứng đáng là điểm hẹn hò thú vị cho giới trẻ.
Nếu mực tươi là khoái khẩu của bạn thì những viên “răng mực” xiu xiu, giòn giòn chắc chắn cũng làm bạn thích thú không kém.
Đây đều là những quán khá bình dân, nằm ở vị trí trung tâm, không chỉ bán ốc mà còn phục vụ nhiều loại hải sản chế biến theo phong cách miền Nam giúp người Hà Nội được "đổi gió".