Phong cảnh thần tiên ở cao nguyên Mộc Châu
Những luồng mây lững lờ ngay dưới chân người trên đỉnh núi, kết hợp cùng tia nắng bình minh vàng óng khiến cho cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đẹp kỳ lạ những ngày cuối năm Giáp Ngọ.
Những luồng mây lững lờ ngay dưới chân người trên đỉnh núi, kết hợp cùng tia nắng bình minh vàng óng khiến cho cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đẹp kỳ lạ những ngày cuối năm Giáp Ngọ.
Những rừng hoa mận đang nở trắng các triền đồi, chân núi cùng những làn mây mờ ảo trong nắng sớm khiến cho cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) đẹp ngút ngàn như một bức tranh.
Tết Nguyên đán đang đến gần, thời gian này là lúc nhiều người đang đắn đo lựa chọn địa điểm để du lịch, nghỉ ngơi dịp lễ.
Leo đỉnh Pha Luông không quá cao và không quá khó, dài như các núi ở miền Bắc khác, nhưng con đường để vào đến đồn biên phòng, điểm tập kết để bắt đầu leo mới là thử thách thực sự.
Tết Dương lịch này, hành trình của những bước chân dẻo dai chắc chắn sẽ khó bỏ qua những cánh đồng cải bạt ngàn quyến rũ không chỉ ở Hà Nội, Bắc Ninh mà còn xa hơn.
Nằm ở độ cao 1050 m so với mực nước biển, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) không chỉ nổi tiếng với bò sữa, những vạt chè thẳng tắp mà còn là địa điểm ngắm hoa dã quỳ cho dân phượt.
Tháng 11, nhiều loài hoa làm mê mẩn du khách như phượng tím ở Nam Phi, Úc, dã quỳ ở Đà Lạt hay cải trắng Mộc Châu làm mê mẩn nhiều du khách.
Mộc Châu từ lâu đã nổi tiếng với cánh đồng hoa cải trắng, những đồi chè miên man hay rừng hoa mận trắng xóa. Nhưng có một vẻ đẹp khác ít người biết đó là Mộc Châu trong sương sớm.
Cùng điểm lại những mùa hoa đẹp khắp mọi miền đất nước, nếu có dịp thì bạn hãy cố gắng đi vào những khoảng thời gian đúng mùa hoa nở sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tuyệt vời hơn.
Đối với dân “phượt”, các cung đường càng khó đi thì càng mang đến nhiều trải nghiệm và kỷ niệm. Đó là lý do, ngày càng nhiều “phượt thủ” thử thách bản thân cùng “phượt” offroad.
Tháng 11 là một tháng đặc biệt đối với phượt thủ, bởi núi rừng thảo nguyên tràn ngập hoa nở: hoa tam giác mạch, hoa cải, hoa dã quỳ.
Một lần đến với cao nguyên Mộc Châu, để "phiêu" cùng cảnh và người nơi đây.
Mùa xuân, khi lá vàng rào rào rơi xuống thì những búp non bắt đầu bung ra và sau đó vô vàn các loại hoa khoe sắc. Cả miền Bắc như "nở hoa" sau thời gian dài ngủ đông...
Xuân muộn, nhưng được một điều: hoa mận nở đều thành một đợt. Thế là trắng núi, trắng rừng, trắng bản, trắng muôn nơi. Cả thảo nguyên như chìm đắm trong sắc trắng đê mê của mận.
Sơn La đón bạn với Mộc Châu hoa mận trắng trời, đàn bò sữa thơ thẩn gặm cỏ, thác Dải Yếm lung linh...
Sau 4 ngày xuyên Việt, đoàn chúng tôi hướng thẳng Sapa theo đường Sơn Tây, Nghĩa Lộ, Tú Lệ rồi qua đêm tại Mù Cang Chải.
Đặt chân tới Mộc Châu vào một cuối tuần nắng đẹp hiếm hoi của mùa đông này, độc giả Vương Quân cùng bạn bè đã choáng ngợp trước một vùng đất đẹp như trong cổ tích.
Ghé Mộc Châu dịp cuối thu, bạn sẽ thấy những thảo nguyên hoa dập dờn mỗi bước chân qua, lưu lại trên mái tóc và bồng bềnh trôi theo áng mây chiều.