‘Thắt ruột nghe tin miền Trung chìm trong biển nước lũ’
Trước cảnh tượng miền Trung chìm trong biển nước, nhiều người con xa quê và người dân cả nước không khỏi xót xa khi “khúc ruột Tổ quốc” phải gồng mình chống chọi cơn lũ lịch sử.
Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết thống kê đến sáng 15/9, cơn bão số 4 và ảnh hưởng của nó đã khiến 5 người chết, ở Thanh Hóa (2 người), Nghệ An (1 người), Quảng Bình (2 người).
Ngoài ra, 10 người còn mất tích, ở Thanh Hóa 5 người, Nghệ An 3 người, Quảng Nam 2 người do sự cố hồ Sông Bung 2. Các tỉnh bắc Miền Trung có 26 người bị thương.
Trước cảnh tượng miền Trung chìm trong biển nước, nhiều người con xa quê và người dân cả nước không khỏi xót xa khi “khúc ruột Tổ quốc” phải gồng mình chống chọi cơn lũ lịch sử.
Sau 3 ngày sống trên nóc nhà vì lũ lụt, trưa 16/10, một số nơi nước đã rút dần. Người dân xã Quảng Hòa (Quảng Bình) tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
Sáng 16/10, mực nước tuy có giảm nhưng 3 xã ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) gồm: Quảng Tân, Quảng Lộc và Quảng Hòa vẫn chìm nghỉm, cô lập hoàn toàn.
Trời mưa to, nước dâng lên nhanh, gia đình anh Trương Trung Thông vội vã làm đám tang mẹ. Khi vừa chôn cất xong thì nước lũ dâng lên ngập nhà, ngập nghĩa trang.
Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã huy động xe chuyên dụng chở hơn 1.000 thùng mì đến cứu trợ, sau đó dùng xuồng đưa đến các hộ dân trong vùng ngập lũ.
Chiều 15/10, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã tới UBND xã Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) để xin lỗi hành khách đi tàu vì sự cố sạt lở đường ray tại ga Lệ Sơn.
Cơn mưa lớn kéo dài suốt nhiều giờ khiến TP Vinh ngập sâu trong nước, giao thông tê liệt. Tại Hà Tĩnh, mưa lũ đang diễn biến phức tạp khiến 2 người thiệt mạng.
Hành khách trên 2 đoàn tàu SE2 và SE4 đang bị kẹt lại ở ga Đông Hà được nhà ga phát cơm miễn phí và chỗ ở.
Mưa lớn khiến nước dâng cao gây ngập nặng ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) từ ngày 14/10. Người dân được chính quyền sơ tán đến các khu vực cao hơn để tránh lũ.