Vũng Tàu, Phú Quốc không còn cảnh quá tải
Dịp lễ 30/4 năm nay, nhiều điểm du lịch trên cả nước ghi nhận lượng khách đông nhưng không bùng nổ như dự đoán.
Dịp lễ 30/4 năm nay, nhiều điểm du lịch trên cả nước ghi nhận lượng khách đông nhưng không bùng nổ như dự đoán.
Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn là điểm đến đông đúc bậc nhất cả nước vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, dịp 30/4-1/5 năm nay, thành phố có mưa, trời âm u, lượng khách giảm.
Bên cạnh các công viên, khu mua sắm, khu vui chơi sôi động, náo nhiệt, một số người trẻ chọn "trú ẩn" trong quán cocktail riêng tư, tạm gác bộn bề công việc sang một bên.
Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng trăm nghìn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời tiết thuận lợi cho du khách nghỉ dưỡng ở Nha Trang và Phan Thiết dịp lễ. Bốn ngày lễ không xảy ra tình trạng chặt chém hay sự cố liên quan du khách.
Nhiều du khách đến Hạ Long (Quảng Ninh) du lịch tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được trải nghiệm hai loại hình thời tiết trong cùng một kỳ nghỉ lễ.
Một số quán cà phê nổi tiếng tại Đà Lạt kín khách trong dịp lễ 30/4-1/5, nhiều người xếp hàng 15-20 phút để có chỗ ngồi.
Lượng khách du lịch tới Vũng Tàu giảm nhiều so với mọi năm. Tuy nhiên, nhiều quán ăn tại đây vẫn kín chỗ, nhiều người chờ lâu đành phải mua về hoặc tìm hàng khác.
Thời tiết mưa lạnh đột ngột, nhiều du khách tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn đội mưa ra biển chơi, dù vậy vẫn có người bỏ về sớm.
"Gần 20 năm chụp ảnh tại bãi biển này, đây là dịp lễ ít khách nhất mà tôi từng thấy. Có thể do người dân nghe dự báo thời tiết xấu nên họ ngại đi du lịch", ông Mười nói.
Một số quán cà phê kết hợp show ca nhạc tại Đà Lạt thu hút nhiều bạn trẻ dịp lễ 30/4-1/5. Giá vé từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/người.
Chiều 1/5, hàng trăm du khách có mặt từ rất sớm để xem show ca nhạc, ngắm hoàng hôn. Đây là một trong những loại hình được giới trẻ yêu thích thời gian gần đây tại TP Đà Lạt.
Vì lượng khách đổ về tham quan tăng đột biến, nhiều người muốn có được ảnh check-in tại ngọn Hải Đăng Vũng Tàu, Tượng đài Chúa Kito Vua phải chờ đợi rất lâu để tới lượt.
"Dịp lễ mà khách sạn tôi có 22 phòng trống trên tổng số 30 phòng. Chưa dịp lễ nào ế như vậy", anh Nghĩa, quản lý một khách sạn trên đường Bùi Thị Xuân (TP Đà Lạt), cho biết.
Phố đi bộ hồ Gươm, công viên Lý Thái Tổ, vườn thú Thủ Lệ đông nghịt người đi chơi trong ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Ngắm đường phố dưới cơn mưa xối xả là trải nghiệm khá "chill" trong kỳ nghỉ lễ ở TP.HCM.
Chỉ với 300.000-450.000 đồng, du khách có thể trải nghiệm chèo SUP trên biển, một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ khi đến với Vũng Tàu những ngày nghỉ lễ.
Sự nhập nhằng trong khâu giao dịch giữa ứng dụng này và khách sạn đã khiến nữ du khách cảm thấy khó chịu.
Sáng 1/5, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) có nắng, trời mát mẻ. Tranh thủ thời tiết đẹp, du khách đổ về quảng trường Lâm Viên vui chơi, chụp ảnh.
Tối 30/4, đông đảo du khách từ khắp mọi nơi đổ về mua sắm và ăn uống tại khu chợ đêm Đà Lạt. Các tuyến đường xung quanh cũng trong tình trạng ùn ứ.
Tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều thực khách đổ về khu vực trung tâm TP.HCM tìm kiếm nhà hàng, quán ăn để trò chuyện cùng bạn bè, ngắm pháo hoa.