Ông Trump nói mình là 'mục tiêu ám sát số một' của Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran coi ông là "mục tiêu số một", đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị ám sát trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran coi ông là "mục tiêu số một", đồng thời đưa ra cảnh báo về nguy cơ bị ám sát trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang.
Theo truyền thông Iran, hàng chục triệu người từ Iran và nhiều quốc gia đã tham gia lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, với quy mô được mô tả chưa từng có trong lịch sử.
Giới chức Iran cho biết các cơ sở quân sự tại Bushehr và Konarak bị máy bay đối phương tập kích, nhưng Mỹ khẳng định không tiến hành tấn công và Israel nói không tham gia.
Một quan chức địa phương tại Bushehr (Iran) cáo buộc Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran.
Cựu quan chức cấp cao của CIA nhận định việc tìm ra lối thoát cho vòng xoáy leo thang căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran sẽ "vô cùng khó khăn".
Mỹ và Iran đã thực hiện các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau trong hai ngày qua trước khi Tổng thống Trump đưa ra bình luận này tại hội nghị thượng đỉnh NATO.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tổng thống Trump đã gọi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là “người tốt”, bất chấp việc ông từng ám chỉ trên mạng xã hội trước đó rằng ông cần một lệnh cấm tiếp xúc với bà.
Mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang thu hút sự quan tâm bên lề World Cup.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Tehran sẽ không khởi động các cuộc đàm phán về thỏa thuận cuối cùng với Mỹ nếu “các mối đe dọa vẫn tiếp diễn”.
Iran đã tái bổ nhiệm ông Gholam-Hossein Mohseni-Ejei giữ chức Chánh án Toà án Tối cao, trong bối cảnh giới chức nước này ưu tiên duy trì ổn định và tính liên tục của bộ máy lãnh đạo giữa thời điểm diễn ra lễ tang của cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei.
Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ có thể "hoàn tất công việc" nếu không đạt thỏa thuận với Iran, trong khi Tehran khẳng định sẽ đáp trả mọi lời đe dọa từ Washington.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Mỹ ngừng bán chiến đấu cơ F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định Washington cần phải bảo vệ "ưu thế trên không của Israel".
Ông Trump đăng tải bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Italy kèm dòng chữ "Cần lệnh cấm tiếp xúc". Động thái này của ông Trump diễn ra ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO.
Hàng triệu người đã đổ về trung tâm Tehran tiễn biệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei. Linh cữu sau đó sẽ tiếp tục hành trình qua nhiều thành phố linh thiêng ở Iran và Iraq.
Một tàu chở hàng đã phát tín hiệu khẩn cấp vào ngày 5/7 khi đang bị các tay súng chưa rõ danh tính tấn công trên bờ Biển Đỏ của Yemen.
Ba người con trai của cố Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Ali Khamenei đã xuất hiện tại tang lễ của ông, trong khi Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei không xuất hiện.
Nhiều thủ lĩnh cấp cao trong mạng lưới ‘Trục kháng chiến’ của Iran đã đến dự lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Hàng triệu người Iran đổ về thủ đô Tehran để tham gia lễ tang và tưởng nhớ Đại giáo chủ Ali Khamenei. Các tín đồ hô vang khẩu hiệu lên án Mỹ và Israel, kêu gọi báo thù.
Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã nói với các quan chức rằng ông muốn tham dự ít nhất một số phần lễ tang của cha mình.
Trong bối cảnh tang lễ cố Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei thu hút sự chú ý toàn cầu, thông tin về "Pháo đài ngầm" kiên cố dưới lòng Tehran đang trở thành tâm điểm chú ý.