Hành trình vượt 81 km đưa quả tim về TP.HCM để cứu người
Cảnh sát giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM đã phối hợp mở đường đưa tạng của nạn nhân chết não về Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cảnh sát giao thông Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM đã phối hợp mở đường đưa tạng của nạn nhân chết não về Bệnh viện Chợ Rẫy.
Người đàn ông ở Vũng Tàu không may qua đời sau tai nạn giao thông. Nén đau thương, gia đình đã hiến tim, gan, thận của ông để cứu người.
Quyết định của người mẹ sau khi con trai qua đời đã giữ lại mạng sống cho 4 bệnh nhân tưởng như không còn hy vọng.
Một phụ nữ qua đời ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ sau khi bị người đàn ông lạ mặt nhảy từ tòa nhà gửi xe cao tầng rơi trúng.
"Việc đặt một quả thận có kích thước lớn vào ổ bụng của bé trai 9 tuổi là điều không hề dễ dàng, biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào", tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch nói.
"Nước ta có nhiều đơn vị hiến tạng nhưng ghép mà không buôn bán thì hiếm lắm, chỉ 1, 2 hoặc 3 đơn vị thôi", Giáo sư Trần Ngọc Sinh nói.
Những cái tên như Aaron Swartz, Robert Peace chứng minh không phải thần đồng nào cũng thành công trong cuộc sống. Họ có thể rẽ sai lối và kết thúc trong bi kịch.
Một bệnh nhân ở Michigan, Mỹ, đã tử vong sau khi được ghép phổi của người mắc Covid-19, dù các xét nghiệm trước khi ghép tạng cho kết quả âm tính với virus corona.
Bé trai bị suy tim giai đoạn cuối, vì vậy, ghép tạng là phương pháp cuối cùng giúp em duy trì sự sống.
Ở -196 độ C, bể nitơ 2.000 lít, vợ của Gui Junmin, Trung Quốc, được bảo quản thi thể bằng phương pháp đông lạnh và chờ ngày sống lại.
Bà Phạm Thị Mai (Bà Rịa - Vũng Tàu) là người mẹ đã đồng ý hiến tạng của con trai chết não để cứu 3 bệnh nhân tại Huế, Hà Nội và TP.HCM.
"Tôi đã khổ cả một đời. Những người mẹ khác sẽ đau khổ ra sao khi con mình không thể cứu sống", bà Lừng nghĩ và đồng ý ký vào đơn hiến tạng con trai.
National Geographic chọn đây là bức ảnh đẹp nhất năm 1987 vì câu chuyện cảm động đằng sau nó.
Sau hành trình chạy đua với thời gian, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế đã phẫu thuật ghép tim thành công cho bệnh nhân.
Đó là bức ảnh chụp cô bé 9 tuổi với dây truyền chằng chịt trên cơ thể, âu yếm vuốt má cha của mình - người vừa hiến một phần lá gan để giúp con kéo dài sự sống.
Từ sau ca ghép thận đầu tiên năm 1992, các bác sĩ Việt Nam đã không ngừng nỗ lực trong hành trình hồi sinh bệnh nhân giữa ranh giới sự sống và cái chết.
Hiện nay, 13 trung tâm tại Việt Nam có thể thực hiện thành công phẫu thuật ghép gan, hơn 200 người bệnh đã được cứu sống.
17 năm sau ca ghép gan thành công, Nguyễn Thị Diệp đã không qua khỏi trước khi bước vào đợt điều trị tiếp theo.
Sáu người, bao gồm bốn bác sĩ, đã bị tuyên án tù vì mổ lấy nội tạng của bệnh nhân ở đông nam Trung Quốc. Ba trong số các bác sĩ là người thu mua nội tạng tại bệnh viện của họ.
Để thực hiện các ca lấy, ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã huy động hơn 150 nhân viên y tế.
Một người chết hiến giác mạc có thể đem lại ánh sáng cho ít nhất 2 bệnh nhân. Song lo ngại chi phí khiến bệnh nhân không dám nghĩ tới việc ghép giác mạc.