Hành trình phượt 2.200 km của 'hotboy nổi loạn'
Đi cung đường từ TP HCM đến Đà Nẵng, diễn viên Linh Sơn men theo bờ biển, vượt đèo dốc quanh co, băng qua những cánh rừng.
Đi cung đường từ TP HCM đến Đà Nẵng, diễn viên Linh Sơn men theo bờ biển, vượt đèo dốc quanh co, băng qua những cánh rừng.
Đến với bản của người Lạch ở xã Lát, thị trấn Lạc Dương, Lâm Đồng, nếu được nếm rượu cần, nhấm nháp miếng thịt hun khói thơm ngon, bạn sẽ không bao giờ quên.
Tên gọi đã báo hiệu một chặng đường mới, một đỉnh đèo thách thức những người đảm nhận vai trò “quái xế”.
Rời nắng gió của phố biển Bình Định, chúng tôi lại ngược lên cao nguyên lộng gió để say trong men rượu cần và tiếng cồng chiêng.
Hành trình hạnh phúc là nơi không phải đi để ngắm cảnh đẹp, chụp ảnh check-in mà để đem niềm hạnh phúc cho những vùng đất mình ghé qua, những con người mình có cơ hội gặp gỡ.
Phú Yên chào đón chúng tôi bằng vẻ đẹp mơ màng nên thơ của bãi Môn, một đêm lửa trại đáng nhớ và cái nắng đổ lửa, đến say người trong một ngày rong ruổi.
Sau những ngày đầu của hành trình mệt nhoài, Đà Lạt đón chúng tôi bằng cơn mưa lạnh khiến hai ngày trải nghiệm vùng đất cao nguyên Lâm Đồng này ấm tình hơn bao giờ hết.
Từ địa phận Đắk Nông, cả đoàn cũng cố di chuyển nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mắt cay xè. Cơ thể run lên vì lạnh. Đôi chân sũng nước. Bụng đói run.
Đèo Cả (nối Phú Yên và Khánh Hòa) nguy hiểm vì có độ dốc lớn, lưu lượng xe tải nhiều, nhiều đoạn đường liên tục sửa chữa.
"Hot boy nổi loạn" chia sẻ, chuyến đi cho anh những người bạn mới, những trải nghiệm mà có lẽ anh chỉ có một lần trong đời.
Không ít lần đến với Đà Lạt và Lang Biang nhưng diễn viên Linh Sơn chia sẻ, chuyến đi hôm 19/8 là lần đầu tiên anh chinh phục đỉnh núi cao 2.167 m.