HLV Maradona hài lòng với chiến thắng của Argentina
Nhà cầm quân người Argentina, Diego Maradona không giấu được tâm lý hưng phấn sau trận thắng ngay tại Munich, dù cho đây chỉ đơn thuần là trận giao hữu “làm nóng” trước World Cup.
Nhà cầm quân người Argentina, Diego Maradona không giấu được tâm lý hưng phấn sau trận thắng ngay tại Munich, dù cho đây chỉ đơn thuần là trận giao hữu “làm nóng” trước World Cup.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha không hài lòng với những cầu thủ dự bị được ông tung vào trong hiệp hai, ở trận giao hữu quốc tế, làm khách ĐT Pháp vào đêm qua.
Dù không thực sự ấn tượng như mong đợi, song Hà Lan cũng phần nào cuốn đi những nghi ngại tại World Cup, khi đánh bại đội tuyển Mỹ với tỉ số nhẹ nhàng 2-1.
Dù được chơi trên sân nhà Allianz, nhưng ĐT Đức đã trình diễn một bộ mặt đáng thất vọng khi bị đối thủ Argentina bắn hạ với tỉ số tối thiểu 1-0.
Hai bàn thắng của David Villa và Sergio Ramos đã giúp nhà ĐKVĐ châu Âu giành được chiến thắng đầu tiên tại thủ đô Paris tráng lệ. Chân dung ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch World Cup một lần nữa lộ diện.
Bất ngờ bị Ai Cập chọc thủng lưới trước, nhưng các cầu thủ Anh đã bình tĩnh lội ngược dòng giành chiến thắng chung cuộc 3-1 nhờ cú đúp của Crouch và pha lập công của Shaun Wright-Phillips.
Hòa chung vào đợt “tổng duyệt” của 32 đội bóng dự World Cup 2010, ĐT Pháp và Tây Ban Nha sẽ nỗ lực giành lấy lợi thế tinh thần, làm bàn đạp cho chuyến đi tới Nam Phi vào tháng 6 tới.
Thiếu vắng hàng loạt trụ cột, nhưng một chiến thắng trước Ai Cập không phải là điều quá khó thực hiện với đoàn quân của Capello.
Khi còn là cầu thủ thì những lần đối đầu với người Đức đều là những cột mốc chói lọi trong sự nghiệp lừng lẫy của Diego Maradona. Tuy nhiên, với một Maradona – HLV thì mọi thứ chưa chắc đã còn ngọt ngào như thế.
Sau ba trận hòa liên tiếp trước Australia, Italy và Paraguay, Hà Lan đang tạo nên hoài nghi trước thềm World Cup 2010. Tiếp đón Mỹ đêm nay chính là cơ hội để 'Cơn lốc màu cam' xóa đi sự hoài nghi đó…
Brazil đã có màn chạy đà thành công cho World Cup 2010, khi các vũ công Samba nhẹ nhàng đánh bại CH Ireland với tỷ số 2-0, nhờ pha đá phản lưới nhà của Keith Andrews và bàn thắng của Robinho.
Dù không có được sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Luis Fabiano, nhưng HLV Dunga vẫn tỏ ra hết sức tự tin trước 'cữ dượt' cuối của Selecao, trước thềm World Cup 2010.
Italy với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị vẫn đánh bại Thụy Điển với tỉ số 1-0. Vậy là cuộc thử nghiệm những nhân tố mới của gã đầu bạc Lippi tiếp tục gặt hái quả ngọt.
Không nằm ngoài dự kiến, trước một đội chủ nhà Áo quá yếu, Tây Ban Nha dù bị dẫn trước ngay từ phút thứ 8, nhưng vẫn dễ dàng lội ngược dòng để có trận thắng đậm đà tới 5-1.
Tiền đạo Lukas Podolski đã lập cú đúp, trong đó có một bàn thắng được ghi trong thời gian đá bù giờ, giúp những cỗ xe tăng Đức cầm hòa Bờ Biển Ngà 2-2. Đây là trận đấu đầu tiên của ĐT Đức sau cái chết của Robert Enke.
NHM sẽ có dịp được chứng kiến tới 17 trận giao hữu quốc tế, trong đó có sự tham gia của 16 đội bóng đã lọt vào VCK World Cup 2010. Giới mộ điệu chắc chắn sẽ dành sự quan tâm đặc biệt tới cữ dượt của các đội bóng lớn.
Sau trận thua 0-1 của ĐT Anh trước Brazil, HLV Capello đã tuyên bố: ''Brazil mạnh hơn Tây Ban Nha''. Rất có thể lời phát biểu ''chạm nọc'' ấy sẽ là động lực để Tây Ban Nha phô diễn sức mạnh của mình trong trận giao hữu gặp chủ nhà Áo đêm nay.
HLV Lippi khẳng định sẽ thử nghiệm nhiều nhân tố mới ở trận đấu với Thụy Điển. Đó chính là cơ hội để những vị khách Bắc Âu xả stress trong chuyến hành quân đến Italy.
Đề cao sự thử nghiệm mà không quá chú trọng đến kết quả trận đấu, đêm qua Italy và Hà Lan đã cầm chân nhau không bàn thắng tại Pescara.
Với hai bàn thắng của Alonso, những chú Bò tót Tây Ban Nha đã khiến các vũ công Tango phải ôm hận trong màn thách đấu diễn ra vào đêm qua.
Mặc dù liên tục dồn ép đối thủ, song ĐT Anh dường như đang ở vào đẳng cấp rất khác so với Brazil. Giữa họ là khoảng cách mà từ nay đến mùa hè 2010, HLV Capello khó lòng khỏa lấp, không chỉ ở bàn thắng duy nhất của Nilmar.