Chân dung hung thủ khống chế con tin trong mắt đồng nghiệp
Ở nơi làm việc, mọi người hay gọi Bình với biệt danh "Bình Bôn-sê-vích" bởi tính cách, tác phong quá thẳng thắn.
Ở nơi làm việc, mọi người hay gọi Bình với biệt danh "Bình Bôn-sê-vích" bởi tính cách, tác phong quá thẳng thắn.
Bình khai mua súng đạn, côn ba khúc, bình xịt hơi cay để rình mò cướp tài sản. Hắn chủ ý theo dõi, tăm kia các nhà dân trong khu tập thể này nhiều lần.
Thượng tướng Lê Quý Vương chỉ đạo Công an Hà Nội khẩn trương khai thác hung thủ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung.
Lang thang nhiều nơi nhưng chưa có cơ hội gây án, gã trai 28 tuổi thấy bóng dáng bà Hồng từ tầng 4 xuống đường mua đồ ăn sáng cho con đã dùng dao khống chế.
Ngoài con dao gây án, khám xét nơi trọ của Bình tại quận Long Biên, cảnh sát thu giữ 1 súng bắn đạn bi, 118 viên đạn, bình xịt hơi cay và côn 3 khúc. Hắn khai mua "đồ" chờ đi cướp.
Trước khi thuyết phục kẻ khống chế con tin trong khu tập thể Thanh Xuân Bắc quy hàng, tướng Chung đã trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo một số vụ giải cứu con tin ở Hà Nội.
Khi vào nhà, Bình chỉ một mực yêu cầu được gặp vợ con, có lúc còn yêu cầu bà Hương làm sẵn mâm cơm để vợ con gã lên có đồ ăn luôn.
Thấy một người phụ nữ chạy thoát, Bình tức giận dùng dây trói 2 bé gái dọa sẽ giết nếu chúng có ý định chạy trốn.
Trước khi một mình đi vào gặp Bình, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các lực lượng đang ở ngoài hiện trường giãn và rút bớt ra bên ngoài.
Hàng trăm cảnh sát được huy động bao vây hiện trường nhưng do hung thủ đang khống chế trẻ nhỏ và phụ nữ trong nhà nên việc thương thuyết được ưu tiên.
Sau gần 6 tiếng khống chế con tin tại một căn hộ tập thể ở quận Thanh Xuân (Hà Nội), hung thủ đã bị cảnh sát đặc nhiệm khống chế.