Du lịch bụi bằng xe máy tới Koh Rong Samloem
Koh Rong và Koh Rong Samloem là 2 hòn đảo thuộc thành phố Sihanoukville của Campuchia. Ngoài việc tự đi phượt bằng xe máy, bạn cũng phải đi bằng tàu thủy từ bến tàu.
Koh Rong và Koh Rong Samloem là 2 hòn đảo thuộc thành phố Sihanoukville của Campuchia. Ngoài việc tự đi phượt bằng xe máy, bạn cũng phải đi bằng tàu thủy từ bến tàu.
Đèo Ngoạn Mục nối giữa 2 thành phố Phan Rang và Đà Lạt, có rất khúc cua gấp và chênh vênh. Blogger du lịch Phạm Quang Tuân ghi lại những hình ảnh trên con đèo này.
Dọc 200 km trên cung đường Vũng Tàu - thị trấn Phan Rí Cửa (Bình Thuận), du khách sẽ được ngắm khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, với triền cát trắng và con đường lộng gió ven biển.
Blogger du lịch nổi tiếng trong cộng đồng Tuân Cuồng Chân giới thiệu 8 vùng biển đảo hoang sơ để bạn khám phá trong dịp nghĩ lễ dài ngày sắp tới.
Du lịch đem lại cho chúng ta rất nhiều trải nghiệm, gặp gỡ bạn bè khắp nơi, hiểu biết về các nền văn hóa. Tuy nhiên, vẫn có những điều bạn sẽ phải đánh đổi.
"Bạn đừng vì một phút nông nổi mà để gia đình phải đau khổ. Bạn được nhiều cái nhưng họ lại mất đi cái quý nhất, và cũng là người đau buồn nhất", phượt thủ Quang Tuân chia sẻ.
Tôi công nhận đất nước mình đẹp, đồ ăn ngon, nhưng chưa đến nỗi xuất sắc, hay độc nhất vô nhị, chưa đủ để phát triển một nền du lịch hàng đầu.
Đèo dài 20 km, còn có tên là Ải Vân hay đèo Mây, cắt ngang dãy núi Bạch Mã. Nơi này từng được trang The Guardian của Anh xếp vào top 10 cung đường cuốn hút nhất thế giới.
Kiên Giang thu hút du khách đến nơi này bởi cảm giác mới lạ khi đến tham quan những hòn đảo quyến rũ, luôn kích thích sự tò mò khám phá của mọi người.
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, làm việc ở TP HCM, và yêu Hà Nội ngay lần đầu tiên tới đây.
An Giang vùng đất gây ấn tượng nhất cho mình trong chuyến xuyên miền tây hồi tháng 10 vừa rồi, ở đây có nhiều cảnh đẹp hoang sơ, khiến bất kỳ ai tận mắt chứng kiến cũng trầm trồ.
Chúng tôi đã những cú ngã tuyệt vời, và những trận cười sảng khoái rên hành trình chinh phục thác Mai (Đồng Nai).
Từ khi xem những hình ảnh hoang sơ về vùng đất này hồi tháng 5, tôi cứ luôn nghĩ về nó và mong muốn được một lần tới tận nơi này.
Xe chạy tầm 45 phút thi tới đỉnh điểm đậu xe gần Vọng Hải Đài, xuống xe bắt đầu đi bộ ra. Vọng Hải Đài là điểm cao nhất Bạch Mã, từ đây có thể nhìn được vịnh Lăng Cô, Hồ Truồi…
Sau một đêm đốt lửa trại chơi vài trò chơi với nhóm bạn sinh viên, đến tận 2h sáng, chúng tôi mới đi ngủ trên đảo Mũi Kê Gà.
Một đặc điểm tôi nhận thấy khi đi cực Đông, đó là hễ các bạn vượt qua một đoạn đường khó khăn sẽ lại có một khung cảnh tuyệt vời hiện ra,
Vượt qua 2 con dốc, chúng tôi tiếp tục chuyến đi. Chạy một lúc biển hiện ra tuyệt đẹp. Cái cảm giác vượt qua đồi cát muốn đứt hơi thấy cảnh biển hiện ra bao nhiêu mệt mỏi biến mất.