'Tôi như bước chân vào thế giới khác ở Sơn Đoòng'
Với MC và nhà tổ chức sản xuất chương trình trực tiếp Good Morning America ngày 13/5, hang động lớn nhất hành tinh tại Việt Nam là một thế giới khác, như trong phim "Avatar".
Với MC và nhà tổ chức sản xuất chương trình trực tiếp Good Morning America ngày 13/5, hang động lớn nhất hành tinh tại Việt Nam là một thế giới khác, như trong phim "Avatar".
Trong 6 phút, MC Ginger Zee đã đưa người xem trải nghiệm thế giới kỳ ảo và tuyệt vời bên trong hang động lớn nhất thế giới tại Việt Nam.
Ginger Zee cảm tưởng như "đang bước vào một thế giới khác". Còn nhà sản xuất Maria Stefanopoulos nói: "Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng có trong cuộc đời".
Những hình ảnh mới nhất về chương trình trực tiếp Sơn Đoòng sắp được phát sóng được người dẫn chương trình duyên dáng của ABC News, Ginger Zee, tiết lộ.
Nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt đã không quản ngại khó khăn để ghi lại những thước phim tuyệt vời cho thấy vẻ đẹp khiến người xem trầm trồ.
Do mức độ nguy hiểm cao của địa hình và chi phí 3.000 USD mỗi người, đối tượng du khách đăng ký tham gia vào tour du lịch này được lựa chọn kỹ càng.
Hang động ở Quảng Bình, lớn thứ 3 thế giới với khung cảnh hùng vĩ sẽ là bối cảnh chính trong chương trình "Good Morning America" của đài ABC, phát sóng 18h ngày 13/5 (giờ Hà Nội).
Tuy là địa danh mới với du khách, vẻ nên thơ và kỳ vĩ của huyện nhỏ vùng núi đã là đích đến của rất nhiều phượt thủ, nhiếp ảnh gia trong mấy năm gần đây.
Nằm cạnh dòng sông Hương thơ mộng ở miền Trung Việt Nam, Huế là kinh đô của triều đại cuối cùng với hoàng cung lộng lẫy, lăng mộ trang nghiêm và các công trình gỗ độc đáo.
Biển xanh trong soi tận đáy, những bãi cát trải dài trắng xóa, hay những bờ núi duyên dáng ôm trọn khung cảnh đã tạo nên một Đại Lãnh (Mũi Điện) tuyệt đẹp.
Hơn một tuần nay, rất nhiều con sứa đã chết trôi dạt vào bãi biển Mỹ Khê bốc mùi hôi thối, gây mất mỹ quan cho vùng biển trong mùa du lịch.
Chào các bạn, mình và nhóm bạn dự định từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ chơi vào cuối tuần này.
Đợt nghỉ lễ vừa qua, các đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày.
Nhiều dịch vụ trong dịp lễ tại xứ ngàn hoa chỉ tăng giá nhẹ hoặc giữ giá để giữ chân du khách.
Bước qua mùa hoa loa kèn tháng tư, trời Hà Nội lại thay áo mới bằng sắc tím bằng lăng, sắc tím của sự thủy chung, của cánh hoa khô ép trong trang vở cũ.
Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) đưa vào phục vụ du khách dịch vụ tắm bùn ở hang Tối trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay.
Chụp chiếc mũ lặn như phi hành gia, qua lớp kính trong vắt, du khách có thể nhìn rõ những mảng san hô rực rỡ, hay từng đàn cá sặc sỡ bơi dưới đáy biển, thậm chí chạm vào đàn cá.
Tháp nghiêng Pisa, Khải Hoàn Môn, Tử Cấm Thành, nhà hát Opera Sydney hay đền Taj Mahal là các công trình nổi tiếng thế giới vừa xuất hiện tại một công viên gốm ở tỉnh Quảng Nam.
Những ruộng hoa tam giác mạch trái mùa tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đang thu hút số lượng lớn khách du lịch tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
Hàng trăm nghìn du khách đổ dồn về các tỉnh, thành miền Trung, đặc biệt là các địa phương có lợi thế du lịch biển và sản phẩm du lịch độc đáo.
Chiều 30/4, ước tính có trên 10.000 lượt khách đổ về bãi biển Đồi Dương - Phan Thiết để giải nóng. Từ 15h, người, xe đã lấp đầy các tuyến đường chính dẫn vào bãi tắm.