'Làng du lịch tốt nhất thế giới' ở Quảng Bình sinh tồn trong lũ
Mô hình "nhà phao" nổi theo mực nước giúp bà con tại rốn lũ Tân Hóa, Quảng Bình bảo vệ tính mạng và tài sản trước sự ảnh hưởng từ cơn bão số 4.
Mô hình "nhà phao" nổi theo mực nước giúp bà con tại rốn lũ Tân Hóa, Quảng Bình bảo vệ tính mạng và tài sản trước sự ảnh hưởng từ cơn bão số 4.
Hàng loạt khách sạn trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng nơm nớp lo giữ mặt tiền vì gió ở khu vực này rất to. Nhiều khách sạn đóng luôn cửa chính vì sợ gió đập vỡ.
Hàng chục du thuyền du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng nối đuôi nhau về khu tránh trú để "núp" bão. Các chủ thuyền gấp rút chằng néo tàu, che phủ các thiết bị để bảo vệ tài sản tài sản tiền tỷ.
Ngày 18/9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng (BQL) cho hay đã tạm dừng đón khách tham quan bán đảo Sơn Trà.
Liên quan giá vé vào ga Đà Lạt dự kiến sẽ tăng gấp 10 lần khiến mọi người bất ngờ, Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ giữ nguyên giá vé vào cổng kể từ ngày 1/10.
Sau bão số 3, một resort ở TP Hạ Long ước tính thiệt hại hơn 100 tỷ đồng, cần chi thêm khoảng 50 tỷ đồng để sửa chữa, khôi phục.
Bãi biển Hạ Long ngổn ngang sau bão số 3, nhưng cũng là lúc tinh thần đoàn kết, đồng lòng giữa cộng đồng được nhìn thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.
Những chiếc đèn lồng mô hình khổng lồ - điều quen thuộc mỗi mùa lễ hội Thành Tuyên, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang dịp Trung thu được mặc áo mưa vượt qua đợt bão, lũ vừa qua.
Trước đống ngổn ngang chồng chất và tình trạng thiếu điện, nước, thợ, nhiều nhà hàng, khách sạn tại Hải Phòng, Quảng Ninh chưa thể khắc phục hậu quả sau bão Yagi.
Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn (đang quản lý và khai thác ga Đà Lạt) ra thông báo tăng giá vé vào cổng ga Đà lạt - Trại Mát lên gấp 10 lần gây phản ứng trái chiều.
Sau bão số 3, các đơn vị trục vớt, sửa chữa tàu, thuyền bị thiệt hại trên vịnh Hạ Long. Hiện chưa có thông tin về thời gian tàu được đón khách trở lại.
Sau nhiều ngày mất liên lạc với đất liền, nhiều người dân chạy xe cả chục km từ thị trấn Cát Bà ra gần bến phà Đồng Bài - Cái Viềng để hứng sóng điện thoại, gọi báo tin về nhà.
Cơn bão số 3 đã càn quét, phá hủy hàng trăm nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ,... khiến thị trấn du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng trở nên hoang tàn, đổ nát.
Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN huyện Tam Đảo bố trí rào chắn barie 2 chiều đường lên và xuống núi để cấm đường, không cho người và phương tiện lên/xuống núi trong điều kiện thời tiết xấu.
Thanh Hóa đã cấm biển từ 12h, tuy nhiên vào chiều nay, du khách vẫn thản nhiên tắm và check-in ở bãi biển Sầm Sơn.
Trưa 6/9, TP Hải Phòng đình chỉ hoạt động giao thông vận tải thủy nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo, các hoạt động du lịch, vui chơi để ứng phó với bão số 3 sắp đổ bộ.
Kỳ nghỉ lễ 2/9, Măng Đen đón lượng khách gấp 1,5 lần so với dự kiến. Trong khi đó, TP Đà Lạt đón lượng khách tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.
Tranh thủ dịp nghỉ lễ 2/9, du khách khắp nơi đổ về Hải Vân Quan để tham quan, chụp ảnh. Dòng xe ôtô, xe máy rồng rắn nối đuôi nhau trên đèo Hải Vân.
Phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là nơi tập trung đông đảo du khách nước ngoài, còn gọi là “phố Tây”. Du khách thường “sống về đêm” ở con phố này.
Chiều tối ngày 2/9, nhiều gia đình và các bạn trẻ tụ tập tại khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn từ sớm để tranh vị trí đắc địa ngắm pháo hoa dịp lễ.
Hàng nghìn người dân và du khách đổ về các địa điểm du lịch, vui chơi tại trung tâm Hà Nội trong ngày lễ Quốc khánh 2/9.