Du lịch đường bộ lên ngôi dịp 30/4
Nhiều du khách chọn tour du lịch đường bộ, đường sắt và du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân đến các địa điểm lân cận khi giá vé máy bay neo cao trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.
Nhiều du khách chọn tour du lịch đường bộ, đường sắt và du lịch tự túc bằng phương tiện cá nhân đến các địa điểm lân cận khi giá vé máy bay neo cao trong kỳ nghỉ lễ vừa qua.
Trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, Đà Lạt chứng kiến sự gia tăng ấn tượng cả về số lượng du khách và công suất đặt phòng. Trong khi đó, Măng Đen, Phú Quý có tỷ lệ tăng khiêm tốn hơn.
Việc tạm đóng chặng cao tốc cuối nối TP.HCM - Nha Trang vào ngày thứ 2 vẫn không thể ngăn dòng khách chơi lễ tại phố biển. Lượng khách đến Bình Thuận tăng nhưng không ấn tượng.
Ngành du lịch cả nước phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ, trong đó 3,6 triệu lượt có lưu trú, theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.
Nhiều du khách "căng mình" chịu nóng, không ngại chạy xe giữa trời nắng, thậm chí là lội bùn, miễn sao có ảnh đẹp tại các địa điểm "hot" để đăng lên mạng xã hội.
Chiều 29/4, nhiều du khách tắm biển sát khu vực cắm cờ đen cảnh báo nguy hiểm tại bãi Sau, Vũng Tàu. Lực lượng cứu hộ vất vả nhắc nhở, yêu cầu khách vào gần bờ.
Nhiều du khách nằm nghỉ lưng ở cà phê võng, thuê giường trong phòng máy lạnh để chờ lên tàu ra đảo Phú Quý vào ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Từ khoảng 20h ngày 27/4, du khách bắt đầu đổ về chợ đêm Đà Lạt để tham quan, mua sắm và ăn uống. Khu vực trung tâm thành phố đông nghịt, tương tự mọi năm.
Chiều 27/4, hàng nghìn người đổ về những bãi biển ở Phan Thiết để giải nhiệt, tận hưởng ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Liên tục di chuyển TP.HCM - Ninh Thuận - Đà Lạt, thậm chí nghỉ thêm ngày để từ Huế đi Đà Nẵng - Quy Nhơn - Phú Yên..., đó là cách nhiều người trẻ du lịch trong dịp 30/4 - 1/5 tới.
Không đi tham quan theo kế hoạch, du khách dành thời gian nằm trong máy lạnh, tắm hồ bơi, chỉ ra đường khi nắng bớt gay gắt.
10 ngày trước lễ 30/4, một số chuyến tàu du lịch đi các tỉnh, thành miền Trung đều kín chỗ 80-95%. Thậm chí, có tuyến hết cả ghế phụ (ghế nhựa).
Dịp nghỉ lễ 30/4, du khách Việt có xu hướng tìm kiếm những điểm đến ven biển, khí hậu mát mẻ nhằm thoát khỏi cơn nắng nóng ngày một gay gắt tại các đô thị.
Bên cạnh giá vé máy bay, chi phí ăn uống, vui chơi ít thân thiện cũng là thách thức đối với Phú Quốc trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay.
Nhiều du khách Việt yêu thích du lịch ngủ. Với họ, đây là cơ hội để nghỉ ngơi trong một không gian riêng, đồng thời giải tỏa tinh thần, định hình lại mong muốn của bản thân.
Lên rừng, xuống biển, tham quan những công trình kiến trúc, văn hoá - lịch sử..., khách Việt không thiếu chỗ chơi cho kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.
Tận dụng các tuyến cao tốc mới, nhiều du khách từ TP.HCM lên kế hoạch du lịch lễ tự túc bằng ôtô riêng để chủ động thời gian và tiết kiệm chi phí.
Nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch trước thông tin có thể nghỉ lễ đến 5 ngày. Tuy nhiên, một số gặp khó khăn khi vé xe, phòng khách sạn view đẹp đã "cháy vé" từ lâu.
Ngày đầu tiên diễn ra Ngày hội Du lịch TP.HCM, đông khách hỏi mua tour Mông Cổ và Đông Bắc Á. Một số đơn vị lữ hành mở bán tour 2/9 sớm đón đầu thị phần.
Du lịch Việt Nam có đà phục hồi ấn tượng sau thời gian suy giảm vì dịch Covid-19, song ngành công nghiệp không khói đang đối mặt nhiều thách thức cần thay đổi theo xu hướng mới.
Còn hơn một tháng mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4, nhiều du khách đã đặt vé tàu, phòng nghỉ và dịch vụ tại Phú Quý, chuẩn bị cho chuyến du lịch mùa biển đẹp.