Biển xanh, nắng đẹp cùng loạt trải nghiệm đa dạng khiến Nha Trang luôn là lựa chọn được nhiều người tìm đến. Dịp 30/4 - 1/5, thành phố biển này tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của nhiều du khách.
Được ví như “thiên đường giải trí giữa vịnh biển Nha Trang”, Hòn Tre đang bứt phá khỏi hình ảnh điểm nghỉ dưỡng quen thuộc để vươn mình thành “đảo hội nhiệt đới” không ngủ.
Trekking, leo núi tự phát ở núi Cô Tiên hay Hoàng Ngưu Sơn đang thành xu hướng tại Nha Trang, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro mất an toàn do địa hình hiểm trở và thời tiết phức tạp.
Video cô bán ngô luộc trên biển Nha Trang hát trôi chảy các bài hát Nga lan truyền rộng rãi trên MXH. Sau đó, một số du khách quốc tế cũng lần lượt chia sẻ lần gặp gỡ người phụ nữ này.
Thân hình tròn trịa cùng những màn biểu diễn hài hước dưới nước giúp Lê Nguyên Phong, chàng “tiên cá béo” tại thủy cung Nha Trang, nhận được sự yêu mến của nhiều du khách.
Từ người bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang, cán bộ văn hóa ở Đồng Văn đến nghệ nhân 97 tuổi ở Hà Giang, nhiều "đại sứ du lịch" đang khiến du khách quốc tế "phát cuồng" Việt Nam.
Sau khi lời rao bán hoa quả được phổ thành bài hát "viral" toàn cầu, bà Mai nói cảm thấy vui khi nhiều du khách nhận ra mình, nhưng không quá bận tâm đến chuyện nổi tiếng.
Từ đoạn video bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang, "dì Mai" bất ngờ trở thành hiện tượng mạng toàn cầu khi lời rao "xoài, dứa, chuối, dưa hấu" của bà được phối lại thành bài hát.
Ngày 10/8/2025, Louis lần đầu gặp "dì Mai" bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang. Ấn tượng với lời rao bán hàng của bà, anh đăng tải video lên mạng xã hội.
Tiếng rao "xoài, dứa, chuối, dưa hấu" của người phụ nữ bán hoa quả ven biển Nha Trang được nhạc sĩ Nam Phi phối lại thành ca khúc sôi động, thu hút hàng triệu lượt xem.
Đoạn video ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh giữa một người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển Nha Trang và du khách người Anh bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.
Ngày 21/2 (mùng 5 Tết), phố biển Nha Trang (Khánh Hòa), phố núi Đà Lạt (Lâm Đồng) tiếp tục đón làn sóng du khách từ các nơi, khách sạn và resort đều kín phòng.
Nhân chứng Piaporn Chamsrio cho biết hành khách gây rối có dấu hiệu say rượu nặng, liên tục đi lại, la hét trong khoang máy bay khi chỉ còn 15 phút nữa là hạ cánh.
Sau sự cố gây náo loạn trên chuyến bay sang Bangkok, du khách Nga bị nhà chức trách Thái Lan từ chối nhập cảnh và trục xuất trở lại Nha Trang nơi chuyến bay khởi hành.
Một hành khách trên chuyến bay từ Việt Nam đi Thái Lan đã cởi hết quần áo và đe dọa mở cửa máy bay giữa không trung. Phi hành đoàn buộc hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok.
Hà Nội đầu thập niên 1990 và TP Nha Trang (cũ), Khánh Hòa giai đoạn 1970-1990 hiện lên mộc mạc trong bộ ảnh của các nhiếp ảnh gia nước ngoài. Thời này, chưa nơi nào đông khách du lịch.
Một cồn cát dài hơn 100 m có hình dáng giống cá heo bất ngờ xuất hiện trên bờ biển Nha Trang. Nhiều du khách thích thú, tìm đến trải nghiệm và chụp ảnh.