Bún bò Huế được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
"Tri thức dân gian về Bún bò Huế" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo cơ hội bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực đặc sắc xứ Huế.
"Tri thức dân gian về Bún bò Huế" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tạo cơ hội bảo tồn và phát huy giá trị ẩm thực đặc sắc xứ Huế.
Thưởng thức bột lọc, gánh ốc trong ly cocktail là trải nghiệm có thật ở Huế. Tại đây, đặc sản được biến hóa thành đồ uống đầy phá cách.
Bộ hình “Đi dưới trời rực rỡ” của những bạn trẻ tại Đà Nẵng, Huế và TP.HCM đã chứng minh: Những điểm đến thân quen có cách riêng để mời gọi ta khám phá.
Cục Di sản Văn hóa có công văn chỉ đạo gửi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế ngày 24/5 về việc ngai vàng triều Nguyễn bị phá hỏng.
Đại diện Văn phòng UBND TP Huế khẳng định bảo vật đã bị hư hỏng về cấu kiện, phải đưa ra khỏi khu vực trưng bày để nghiên cứu sửa chữa, phục chế chi tiết bị phá hỏng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Hồ Văn Phương Tâm, người có hành vi ngồi trên ngai vua trong Đại nội Huế.
Chủ quán cho biết cảnh chiếc máy gặt tiến sát bàn chỉ do góc quay. Trên thực tế, quán cách cánh đồng một bụi cây và mương nước.
Tôi đến Huế vào ngày nắng nóng, sau một tuần đi khắp nơi và ăn đủ thứ, chính tôi cũng không nhận ra mình. Trong mắt tôi, mảnh đất cố đô yên bình và mang nét đẹp rất riêng.
Phú Thọ tiếp tục thành điểm nóng đón khách lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay. Trong khi đó, Vũng Tàu, Huế, Măng Đen là 3 địa phương có lượng khách ấn tượng vào 3 ngày nghỉ lễ.
Việc đăng cai Năm Du lịch Quốc gia có thể giúp ngành du lịch tại Huế chạm đến những con số "lần đầu tiên" như cách Điện Biên, Bình Thuận từng đạt được.
Hình ảnh những chiếc đèn lồng đầy màu sắc và dãy núi mờ sương trên đầm Lập An đã lọt vào danh sách những bức ảnh đẹp nhất do độc giả tờ The Guardian gửi về.
Đà Nẵng dự tính nghiên cứu phối hợp với TP Huế đầu tư phát triển hòn Sơn Chà nằm dưới chân đèo Hải Vân thành một đảo nghỉ dưỡng sinh thái biệt lập dành cho đối tượng khách chi trả cao.
Nằm trên đèo Hải Vân nối Đà Nẵng với Huế, cây thông "cô đơn" trở thành điểm check-in yêu thích của du khách. Tuy nhiên, từ sau Tết Nguyên đán, cây bắt đầu rụng lá và hiện đã chết khô.