Cụ bà 83 tuổi một mình vượt 9.000 km từ Hà Lan đến Hà Giang
Một mình sang Việt Nam ở tuổi 83, bà Annemarie (Hà Lan) chọn ngồi sau xe máy, rong ruổi qua những cung đèo Hà Giang, tắm thác và hòa mình vào nhịp sống vùng cao.
Một mình sang Việt Nam ở tuổi 83, bà Annemarie (Hà Lan) chọn ngồi sau xe máy, rong ruổi qua những cung đèo Hà Giang, tắm thác và hòa mình vào nhịp sống vùng cao.
Cảnh người dân chèo bè giữa dòng sông Nho Quế, lọt thỏm giữa hẻm vực Tu Sản (Hà Giang cũ), thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi vẻ đẹp vừa bình yên vừa choáng ngợp.
Nghỉ việc, lên Hà Giang với 10 triệu đồng, đôi vợ Việt, chồng Tây từng bước biến quán pizza trong ngõ thành điểm dừng quen thuộc của khách quốc tế.
Từ ngày 1/7, khu vực “mỏm đá sống ảo” ở thôn Mã Pì Lèng, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang tạm dừng đón khách để sửa chữa, nâng cấp hạ tầng và hoàn thiện điều kiện an toàn.
Từ bí thư xã ở Phú Thọ quay video quảng bá đến cán bộ ở Hà Giang kéo khách Tây vào vòng nhảy, truyền thông du lịch cơ sở đang đổi cách tiếp cận để đưa điểm đến lan tỏa hơn.
Sau 10 lần đi Hà Giang, nhiếp ảnh gia Andy Trung không còn tìm đến những điểm check-in quen thuộc. Anh chọn cung đường ít người biết đến, khám phá góc nhìn khác về vùng đất này.