Không chỉ Phê La mới có trà đặc sản
Phê La, LaSiMi, Oola hay La Boong... là một số thương hiệu tập trung giới thiệu trà đặc sản - thức uống đang "làm mưa làm gió" với tệp khách hàng trẻ tuổi.
Phê La, LaSiMi, Oola hay La Boong... là một số thương hiệu tập trung giới thiệu trà đặc sản - thức uống đang "làm mưa làm gió" với tệp khách hàng trẻ tuổi.
Không riêng Khánh Hòa, ngành du lịch tại Ninh Thuận cũng "về đích" sớm trước 3 tháng. Trong khi đó, Thanh Hóa vượt chỉ tiêu lượng khách đề ra chỉ trong 9 tháng đầu năm.
Khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm, vào mùa nước cạn, những cồn nhỏ trong lòng hồ Hòa Trung lại hiện lên, tạo cảnh quan như "vịnh Hạ Long thu nhỏ" ở Đà Nẵng.
Cách đây 6 năm, tôi lấy hết dũng khí, dùng đôi tay làm đôi chân, ngồi xe lăn đến những nơi mình muốn. Không ai có thể tưởng tượng rằng tôi đã phượt qua 45 tỉnh thành của Việt Nam.
Ngày 21/9, đông đảo bạn trẻ TP.HCM xếp hàng đợi tham quan Dinh Tổng lãnh sự Pháp vào ngày mở cửa duy nhất trong năm.
Ven biển Đà Nẵng có sóng khá cao, dù không được tắm nhưng du khách vẫn đổ về biển dạo chơi, chụp ảnh trước giờ bão đổ bộ.
Thời tiết bất lợi tại Đà Nẵng khiến nhiều du khách "chôn chân" tại khách sạn. Trong khi đó, một số người vẫn tiếp tục đến Huế dù thành phố này nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão số 4
Hàng loạt khách sạn trên tuyến đường ven biển Đà Nẵng nơm nớp lo giữ mặt tiền vì gió ở khu vực này rất to. Nhiều khách sạn đóng luôn cửa chính vì sợ gió đập vỡ.
Hàng chục du thuyền du lịch trên sông Hàn, Đà Nẵng nối đuôi nhau về khu tránh trú để "núp" bão. Các chủ thuyền gấp rút chằng néo tàu, che phủ các thiết bị để bảo vệ tài sản tài sản tiền tỷ.
Trước tình hình áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, từ ngày mai (19/9), nhiều tuyến tàu, phà đi Côn Đảo, Phú Quý, Lý Sơn tạm dừng hoạt động.
Được mệnh danh là là môn thể thao của giới nhà giàu, nhiều sân golf tại Việt Nam không chỉ hấp dẫn bằng thiết kế, mà còn sở hữu cảnh quan tuyệt đẹp.
Ngày 18/9, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng (BQL) cho hay đã tạm dừng đón khách tham quan bán đảo Sơn Trà.
Đến du lịch Việt Nam trùng thời điểm bão Yagi đổ bộ, nhiều du khách quốc tế chung tay thu dọn đường sá, giúp sức gửi quà hỗ trợ người dân vùng lũ.
Cách đây 6 năm, tôi cùng vợ con thực hiện chuyến roadtrip đầu tiên đến châu Âu. Mỗi năm, cả nhà đều lên kế hoạch đến một địa điểm mới, hiện tại đã đi qua 5 châu lục.
Dịp lễ 2/9, Côn Đảo, Phú Quốc đều ghi nhận lượng khách tăng trưởng, bất chấp trở ngại về thời tiết, giá vé máy bay và công suất buồng phòng thấp tại một số cơ sở.
Trong kỳ nghỉ lễ 2/9, TP.HCM trở thành địa phương đón lượng khách và đạt doanh thu du lịch lớn nhất cả nước. Dịp 30/4-1/5, vị trí này thuộc về Thanh Hóa.
Khách đến một số tỉnh, thành ven biển miền Trung dịp lễ 2/9 tăng nhẹ. Riêng Hội An ghi nhận dòng khách nội địa tăng cao, trái ngược với cảnh khách ngoại vượt trội ở các mùa du lịch trước.
Trong kỳ nghỉ 2/9 năm nay, từ ngày 31/8 đến 3/9, TP.HCM là địa phương đón lượng khách lớn nhất, đạt gần một triệu lượt. Xếp sau là Hà Nội với hơn 672.000 lượt.
Tranh thủ dịp nghỉ lễ 2/9, du khách khắp nơi đổ về Hải Vân Quan để tham quan, chụp ảnh. Dòng xe ôtô, xe máy rồng rắn nối đuôi nhau trên đèo Hải Vân.
TP.HCM ước đón khoảng 980.000 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ 2/9, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng là nơi tập trung đông đảo du khách nước ngoài, còn gọi là “phố Tây”. Du khách thường “sống về đêm” ở con phố này.