Biển Đà Nẵng đến tối vẫn đông
Chiều 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, biển Đà Nẵng đông nghịt người, dù trời nhá nhem tối vẫn nhộn nhịp.
Chiều 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, biển Đà Nẵng đông nghịt người, dù trời nhá nhem tối vẫn nhộn nhịp.
Ngày đầu nghỉ lễ, hàng nghìn du khách đến biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) tắm mát, thưởng thức hải sản. Hơn 1.400 phòng nghỉ khách sạn, khu lưu trú luôn trong tình trạng “cháy phòng”.
Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày khiến nhu cầu du lịch biển tăng cao. Tại Hạ Long, nhiều khách sạn và du thuyền đã kín chỗ từ sớm, từ chối nhận thêm khách vì quá tải.
Cận kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày, công suất khách sạn phân khúc trung và cao cấp tại Đà Nẵng đạt 80-95%, đặc biệt là vị trí mặt biển. Du khách đặt phòng vào phút chót không còn lựa chọn tốt.
Những ngày qua, thời tiết bắt đầu nắng nóng khiến biển Đà Nẵng nêm chặt người. Có nhiều thời điểm các bãi tắm đông nghịt du khách chen nhau tắm biển, giải nhiệt.
Thời tiết chưa nắng nóng nhưng dịp cuối tuần, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) có rất đông khách tắm biển.
Với chiều dài chỉ khoảng 40 m, Playa de Gulpiyuri (gọi tắt là Gulpiyuri) được mệnh danh là bãi biển ngắn và nhỏ nhất thế giới.
Chiều 25/4, biển người đổ về các nhà ga thuộc tuyến metro số 1 để đến khu vực trung tâm thành phố. Nhiều chuyến tàu thông báo quá tải, hành khách phải chờ 2-3 chuyến tàu mới đến lượt.
Ai cũng mê cảnh đẹp Phú Yên, nhưng tôi tìm thấy miền biển rất khác qua 3 ngày phiêu lưu nếm vị ngon. Từ bún bắp sớm mai đến hải sản Vũng Rô, ẩm thực là cách tôi hiểu và yêu thêm xứ này.
Chiếc xương hàm hóa thạch ngoài khơi biển Đài Loan giúp các nhà khoa học lần đầu xác nhận dấu vết người Denisova ở vùng cận nhiệt đới.
Sáng 18/4, một vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện trên vùng biển phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang), cách đất liền khoảng vài km được người dân ghi lại gây chú ý.
Sáng 18/4, một vòi rồng có kích thước khủng, cao hàng trăm mét, xuất hiện trên vùng biển phường An Thới, TP Phú Quốc (Kiên Giang), cách đất liền khoảng vài km được người dân ghi lại gây chú ý.
Bãi biển Hồ Cốc ở Bà Rịa - Vũng Tàu từng lọt vào danh sách 12 "thiên đường du lịch" giá rẻ bất ngờ trên thế giới.
Quán cà phê nằm trên các tuyến đường như Lê Duẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… là lựa chọn lý tưởng để xem diễu binh mà không cần chịu nắng nóng hay chen lấn giữa biển người vào ngày 30/4.
Chèo kayak ngắm biển lân tinh, câu mực giữa đại dương, xem show Jetski bắn pháo hoa, chơi chợ đêm lấy cảm hứng từ bìa carton, Cát Bà về đêm là điểm đến thu hút du khách quốc tế.
Lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết đang phối hợp với các bên liên quan để kiểm tra, xử lý vụ việc du khách lao xuống biển khi đang chơi pickleball trên một du thuyền.
Những ngày qua, Công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) thu hút hàng nghìn lượt khách ghé đến check-in, xem diễn tập bắn pháo lễ chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Radisson RED Đà Nẵng mang đến hành trình trải nghiệm chân thực - nơi không gian rực rỡ hòa quyện niềm vui bất tận từ biển cả, biến mỗi khoảnh khắc thành kỷ niệm đáng nhớ.
Cua xấu hổ hay khúm núm, đặc sản tại một số vùng biển miền Trung như La Gi (Bình Thuận), gây hài nhờ ngoại hình ngộ nghĩnh và tập tính bảo vệ con cái.
Đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví như "thiên đường" du lịch giữa biển khơi nhờ sở hữu cảnh sắc hoang sơ, những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm, bờ biển đẹp...
Một nữ du khách Nga đã phải nhập viện khẩn cấp sau khi bị sóng lớn cuốn ngã khỏi mỏm đá trong lúc chụp ảnh tự sướng tại bãi biển Bias Tugel, một điểm đến nổi tiếng ở Bali, Indonesia.