Trả thù giúp bạn, cầm gạch đánh chết người ở quán karaoke
Khi anh Định bước ra từ quán karaoke, Tây nhặt viên gạch đập mạnh vào đầu khiến anh này tử vong.
Khi anh Định bước ra từ quán karaoke, Tây nhặt viên gạch đập mạnh vào đầu khiến anh này tử vong.
"Mình bị chồng đánh nhiều quá nên lúc đó rất giận, nghĩ giết nó đi rồi mấy mẹ con ở với nhau", Đấu nói.
Theo kết quả xác minh, An không phải là trường hợp được đặc xá mà chấp hành xong án phạt tù.
Chiều 5/9, công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết đã bắt Lương Văn An về hành vi dùng dao chém chết một người, gây thương tích nặng cho một người khác vào tối 4/9.
Né tránh nói trong tay có bao nhiêu cô gái chân dài đi "mua vui" cho các đại gia nhưng Út tiết lộ ngày cao điểm cô ta cũng kiếm được 15 triệu đồng.
Thấy khẩu súng kíp tự chế của bố vợ tương lai treo trên bếp, Tin lấy xuống tồi thử. Cậu không ngờ đó là lần ra mắt định mệnh đã khiến bạn gái tử vong.
Có nhan sắc, học thức, những kiều nữ đã lầm lạc và trả giá. Đau đáu cho ngày về, họ quyết làm lại cuộc đời bằng việc tiếp tục đi học.
"Khi nhận được tin người do em gây tai nạn qua đời, em khóc và ân hận, đau khổ, dằn vặt lương tâm rất nhiều".
Cùng nhau động viên để khi ra trại không tái phạm, giám thị và người từng phạm tội không còn khoảng cách hay những dòng nước mắt của ông bố bà mẹ đã lay động lòng người trong mùa đặc xá năm nay.
Chồng chết, nuôi con bị liệt trong tù, nhiều khi Yến cảm thấy kiệt sức. Nhờ cán bộ trại giam động viên, người đàn bà này nhận ra nẻo thiện và có ngày được đặc xá.
Nụ cười xen lẫn dòng nước mắt của những bóng hồng khi gặp người thân trong ngày đặc xá khiến nhiều người cảm động.
Trong số hàng trăm phạm nhân ở trại giam Quyết Tiến được đặc xá dịp 2/9 năm nay, những phạm nhân có con nhỏ, nhà xa được cán bộ trại dùng xế hộp đưa về nhà.
Sáng ngày 30/8, cùng với các trại giam trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trại tạm giam công an tỉnh làm lễ công bố quyết định đặc xá cho 35 phạm nhân.
Sáng 30/8, Trại giam Quyết Tiến (tỉnh Tuyên Quang) làm lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 402 phạm nhân được tha tù trước thời hạn.
Nam thanh niên từng nhập vai cảnh sát tham gia vụ cướp gần một tỷ nói, sau khi được đặc xá sẽ về nơi yên nghỉ của mẹ để thắp nén nhang tạ lỗi, bởi khi bà mất, anh ta đang ở tù thụ án.
Trong số đặc xá lần này, có hơn 1.800 phạm nhân là nữ, 4 phạm nhân phạm tội nghiêm trọng xâm phạm quốc gia.
Không thuộc diện tha tù trước thời hạn hay giảm án, nhiều phạm nhân mang án dài ở trại Vĩnh Quang những ngày này vẫn miệt mài với đường kim, mũi chỉ.
Thấy con trai vật vã vì đói thuốc, người mẹ đã đi mua heroin về bán lấy lời cho con sử dụng. Hậu quả, người mẹ nhận bản án 84 tháng tù, còn con trai cũng vào tù sau đó.
Trong số những trường hợp đủ điều kiện được đặc xá tại Trại giam số 6 dịp Quốc khánh 2/9 năm nay không ai giống ai, nhưng họ lại chung một niềm vui là sắp được trở về với xã hội.
Trước mùa đặc xá năm nay, chúng tôi đã có mặt tại một số trại giam và ghi lại những câu chuyện cảm động trước ngày về của những phận người đã từng một thời lầm lỗi.
“Về là đối mặt với sự thật, với miệng lưỡi thiên hạ và cả những ký ức đau buồn. Em không chắc mình vượt qua được nên sẽ đi nơi khác sinh sống”.