Bộ ảnh giả gái của nam sinh đồng tính gây sốt
Bộ ảnh giả gái của một chàng trai thuộc thế giới thứ 3, với khuôn mặt xinh đẹp như "hot girl" Mộng Mộng - sinh viên ngành thiết kế đồ họa đã gây sốt trên mạng.
Bộ ảnh giả gái của một chàng trai thuộc thế giới thứ 3, với khuôn mặt xinh đẹp như "hot girl" Mộng Mộng - sinh viên ngành thiết kế đồ họa đã gây sốt trên mạng.
Khi bức ảnh một cảnh sát giao thông sửa xe đạp giúp bạn gái được đăng tải trên mạng. Chỉ chưa đầy một ngày, bức ảnh đã nhận thu hút được 17.600 lượt thích.
Với hơn 30.000 lượt like (thích) và rất nhiều ý kiến, chia sẻ, clip này đã và đang gây sốt trên mạng xã hội suốt hai hôm nay và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Hàng loạt các câu nói vừa hài hước lại không kém phần sâu sắc, ý nghĩa.
Cư dân mạng hiện đang truyền tay nhau bức ảnh cảm động về một bé gái qua đời và bố mẹ em đã thực hiện một hành động đầy tính nhân văn.
Trong trào lưu của điệu nhảy ngựa, mới đây, giới trẻ của thành phố ở vùng sông nước miền Tây đã tung clip với phong cách rất "anh hai".
Đánh trúng tâm lí của giới trẻ muốn "có đôi có cặp" dịp Trung thu, clip kể những mặt tích cực của "Chuyện độc thân" bằng giọng điệu hài hước, dí dỏm.
Bức ảnh chụp một bé trai nằm ở lề đường, tay cầm chiếc đèn lồng cũ giơ lên cao hiện đang được chia sẻ và bình luận khá nhiều trên mạng xã hội. Bức ảnh được đặt tên là "Ước mơ Trung thu".
Sử dụng ngôn ngữ xì tin để Việt hoá "Gangnam style", kết hợp với những hình ảnh hoạt hoạ ngộ nghĩnh, clip của nhóm bạn trẻ hiện đã có hơn 20.000 lượt xem trên Youtube.
Lại một câu chuyện lạ đời về "trinh tiết" của người con gái, khi "anh chỉ yêu và muốn cưới cái màng mỏng manh kia chứ đâu phải yêu thương gì tôi".
Mải yêu quên học, ham ngủ bỏ bê bài vở, thèm làm hot boy đến viêm màng túi, ngập chìm trong việc làm thêm... đã được mô tả một cách hài hước.
Một người giả danh chính chủ trên mạng xã hội từ hình đại diện, thông tin cá nhân… rồi đăng những dòng chia sẻ lại đầy rẫy những lời gạ tình, “xin tình”... khiến người bị hại phải điêu đứng.
Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đã chia sẻ các bức vẽ về Việt Nam của một họa sĩ người Nhật. Đó là những bức vẽ bằng màu nước, ghi lại rất chân thực và sinh động các khung cảnh sinh hoạt đời thường ở Việt Nam.
Hãy dành 3 phút để đọc hết bài thơ này, bạn sẽ thay đổi suy nghĩ về hình ảnh của những chú bé đánh giầy nói riêng và cuộc sống nói chung.
30 thành viên lớp 12D chứng tỏ đẳng cấp "nhất quỷ nhì ma" bằng những trò trêu chọc bạn gái, ăn quà vặt trong lớp, liên tục bị phạt... khiến khán giả cười nghiêng ngả.
Bài hát nói lên tình cảm của đứa con trai một thời nông nổi và người cha đạp xích lô đã khuất, được thu âm bởi "hiện tượng" Võ Trọng Phúc và rapper nổi tiếng Sài thành Karik, nhóm MTV...
Không chỉ những bạn trẻ thiếu vắng mẹ mà một người con nào khi nhìn hình ảnh cô bé cuộn tròn trong hình vẽ người mẹ bằng phấn đều nghẹn ngào.
Clip nhạc chế dài hơn 4 phút dành những ngôn từ hài hước để nói về "hiện tượng" nhóm nhạc HKT. Bản nhạc chế do nam sinh trường ĐH Kiến trúc - Trần Hữu Dũng thực hiện, đạt 66.000 lượt view trong hai ngày.
Nếu chỉ nhìn ảnh mà không đọc thông tin thì chắc chắc 100% số người ngắm nhìn những bức ảnh đều sẽ nghĩ đây là ảnh chụp. Nhưng thực chất chúng là những bức tranh được vẽ bằng bút bi.
Treo biển trên xe đạp đi tìm việc, quỳ lạy xin đừng ngồi lên đầu rùa, lang thang các con phố bán cà phê dạo... là những hành động khác người, gây xôn xao dư luận của một số bạn trẻ trong thời gian qua.
Bức ảnh khiến bao thành viên mạng thổn thức khi mới lướt qua, từng có nhiều hình ảnh đẹp về tình mẫu tử nhưng hiếm khi có tấm ảnh sâu sắc về tình cha con.