Đau đớn rời sân vì lao vào cột dọc
Nỗ lực lao về cứu thua cho đội nhà nhưng sau đó, hậu vệ Phill Babb phải rời sân vì chấn thương khi đâm rất mạnh vào cột dọc.
Nỗ lực lao về cứu thua cho đội nhà nhưng sau đó, hậu vệ Phill Babb phải rời sân vì chấn thương khi đâm rất mạnh vào cột dọc.
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Rivaldo trong màu áo Sao Paulo đã "nổ súng" với cú sút bằng chân không thuận vào góc xa trong tư thế rất khó. TUy nhiên bàn thắng đó chỉ xếp thứ 2 trong danh sách top 5 bàn thắng tuần này.
Để kèm cầu thủ đối phương, Van der Schaaf giở rất nhiều ngón nghề "bẩn", từ cùi chỏ cho đến cấu véo.
Cựu thủ thành của AC Milan, Dida đã ghi bàn bằng đầu trong trận giao hữu giữa các huyền thoại của Rossoneri và Indones.
Gareth Bale, Nani và Cristiano Ronaldo khiến các CĐV trên sân phải ồ lên vì những pha xử lý bóng đầy kĩ thuật và ngẫu hứng.
Cú đánh gót của Inigo Martinez vô tình trở thành pha dứt điểm khó bởi thủ thành De Gea đã lao lên.
HLV Lucien Favre cho rằng mình bị Baumjohann cố tình đá vào người nên ông đã nổi cơn tam bành, túm cổ áo cầu thủ hiện đang khoác áo Schalke 04.
Sau khi anh sút bóng chệch cột dọc trong tình huống đối mặt với khung thành đã bỏ trống, biệt danh "tiền đạo chân gỗ" thật vừa vặn với Israel Kahn.
Ngay trong trận đấu đầu tiên khoác áo Anzhi, “Báo đen” Samuel Eto’o đã “nổ súng” để chứng tỏ giá trị bản hợp đồng trị giá 27 triệu euro (dành cho Inter) và mức lương 20,5 triệu euro/ mùa dành riêng cho cựu cầu thủ Inter.
Phút 92 của trận đấu, thủ thành Ivan Kelava đã có 2 pha cứu thua liên tiếp giúp Dinamo Zagreb ghi tên mình vào vòng bảng Champions League, đồng nghĩa với việc nhà ĐKVĐ Croatia đã bỏ túi 20 triệu Euro.
Chiến thắng của Villarreal rạng sáng nay sẽ được trọn vẹn hơn nếu Borja Valero không phải nhận thẻ đỏ vì húc đầu vào ngực đối phương.
Diogo cho rằng mình bị đuổi khỏi sân vì bị trọng tài biên "chim lợn", nên anh đã thẳng tay "tặng" cho ông vua sân cỏ một cái tát nổ đom đóm mắt.
Bất bình trước quyết định của trọng tài chính, Mikael Nilsson hùng hổ xông vào nói chuyện "cho ra ngô ra khoai" rồi đẩy vị vua áo đen. Đương nhiên với hành động đó, tiền vệ 33 tuổi này phải nhận một chiếc thẻ đỏ trực tiếp.
Trước mặt Atsushi Yanagisawa là khung thành bỏ trống rộng hơn 7 mét, nhưng chẳng hiểu sao anh lại đá ra ngoài sau khi đã ngắm nghía rất kỹ.
Trong trận giao hữu với Barcelona rạng sáng nay, tiền đạo Edinson Cavani của Napoli đã có pha lật bàn đèn tuyệt tung lưới Pinto, tiếc rằng trước đó, người đồng đội chuyền bóng cho anh đã rơi vào thế việt vị.
Các cầu thủ và trọng tài cuống cuồng chạy vào đường hầm lánh nạn, trong khi đó, các CĐV có mặt ở sân Torreon chỉ biết cúi rạp người xuống dưới ghế.
Trên thế giới này chắc chẳng có ai đen như Denis Viane khi đốt lưới nhà tới 2 lần trong một trận đấu, nhưng may mắn là đội Cercle Bruges vẫn giành chiến thắng chung cuộc.
Cú đạp của De Jong vào ngực Alonso tại trận chung kết World Cup 2010 chẳng thấm vào đâu so với tình huống Adeola Runsewe "ra chân" với cầu thủ đối phương.
Lật lại mùa giải năm ngoái, báo chí xứ sương mù đã phát hiện ra một chi tiết khá thú vị, đó là những cú sút xa luôn là "hung thần" đối với thủ môn trẻ tuổi David De Gea.
Cú "thiết đầu công" của Zidane vào ngực Materazzi tại World Cup 2006 đã được tái hiện trong giải Copa Sudamericana giữa tuần qua.
Băng ghi hình cho thấy có vẻ như HLV Jose Mourinho cố tình sút vào người Cesc Fabregas khi cầu thủ này đang nằm trên sân vì bị phạm lỗi.