Clip: Ronaldinho tại Sheraton
Dù vừa thoát khỏi biển người tại Nội Bài, và còn chưa lên phòng nhưng Ronaldinho vẫn ký tặng người hâm mộ.
Dù vừa thoát khỏi biển người tại Nội Bài, và còn chưa lên phòng nhưng Ronaldinho vẫn ký tặng người hâm mộ.
Bóng đá không chỉ có những phút thăng hoa rực rỡ, mà còn là địa ngục khi các cầu thủ chơi xấu nhau.
Vừa bước chân ra ngoài sảnh, các cầu thủ áo vàng xanh đã ngỡ ngàng khi bị biển người hâm mộ vây kín.
Đội bóng Hoàng gia quy tụ nhiều ngôi sao, và vì thế không thiếu những cú sút volley đẹp.
Những đội bóng lớn "hưởng lợi" từ phút "treo tâm hồn trên mây" của các thủ môn là New Castle, Manchester City, Chelsea và còn nhiều đội "làng nhàng" khác.
Mặc dù mùa bóng cuối của Ronaldinho ở Barca là thảm hại, nhưng không vì thế mà những cống hiến của anh cho đội bóng sân Nou Camp bị chìm vào lãng quên.
Đã là tiền đạo thì mục tiêu hàng đầu phải là ghi bàn. Nhưng có những tình huống mà không ai, kể cả bản thân cầu thủ có thể hiểu sao lại sút được ra ngoài.
Đôi khi những CĐV quá khích lại khiến toàn bộ cầu thủ và những người chứng kiến trận đấu bật cười vì màn luồn lách khéo léo của họ trước đội an ninh.
Dường như có những hậu vệ, sau khi đánh đầu hoặc sút như trời giáng tung lưới thủ môn, mới nhớ ra đây là... gôn nhà.
Lần này, những pha làm bàn của các tiền đạo lại được chính thủ môn đối phương "biếu không" qua các pha phát bóng lóng ngóng.
Có lẽ sau khi xem clip này, kinh nghiệm xương máu mà các thủ môn cần nhớ là: Họ không được đào tạo để chơi bóng bằng chân.
Lẽ ra bóng đã bay ra ngoài, thì nhờ nỗ lực cứu bóng của thủ môn, trái cầu đổi hướng rơi ngay vào lưới.
Thế giới luôn tôn vinh những bàn thắng đẹp, nhưng cũng không bỏ qua các pha cứu bóng ngớ ngẩn của thủ môn, "biếu không" bàn thắng cho đối thủ.
Không chỉ đốt lửa trên sân vận động Ernst Happel, tại quê nhà, các CĐV xứ bò tót cũng đổ ra đường ăn mừng chiến thắng.
Tại quê nhà, hàng nghìn fan hâm mộ cũng đổ ra đường xem tại các màn hình lớn để cổ vũ cho Đức. Nhưng đáng buồn là sau 90', họ lại là những á quân.
Vậy là Tây Ban Nha đã làm đảo lộn toàn bộ lịch sử Euro. Họ cũng tiễn luôn cái danh hiệu "Vua vòng loại" vào dĩ vãng.
Một lần nữa người Đức lỡ hẹn với vị trí số 1 Châu Âu. Nhưng họ vẫn nhận được những tràng vỗ tay khích lệ trong màn trao giải.
Trang web chính thức của EURO năm nay vừa bầu chọn mười bàn thắng đẹp nhất ở giải đấu này, trước giờ vàng của trận chung kết.
Euro 2008 chỉ còn một trận cuối cùng trước khi nói lời tạm biệt. Dưới đây là 5 bàn thắng đẹp nhất từ khi bắt đầu khởi tranh.
Bằng kỹ thuật và tốc độ, Xavi, Guiza và Silva đã khép lại "cuộc nổi loạn" của các chú gấu Nga.
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận bán kết là lúc các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ gục xuống vì buồn bã, còn người Đức lại nhảy lên vì vui mừng.