Lạc lối giữa những đồng hoa dã quỳ bất tận ở ngoại ô Đà Lạt
Từ cuối tháng 10 đến tháng 12, những triền đồi, cung đường ở ngoại ô Đà Lạt khoác lên mình lớp áo màu vàng ươm của hoa dã quỳ nở rộ tạo nên một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp.
Từ cuối tháng 10 đến tháng 12, những triền đồi, cung đường ở ngoại ô Đà Lạt khoác lên mình lớp áo màu vàng ươm của hoa dã quỳ nở rộ tạo nên một bức tranh mùa thu tuyệt đẹp.
Đại diện một khách sạn tại trung tâm TP Đà Lạt cho biết: "Mỗi ngày chúng tôi nhận được ít nhất 1-2 cuộc gọi tố cáo lừa đảo đặt phòng qua những fanpage giả mạo".
SOI Dining, An's Saigon, Miên Saigon… là những nhà hàng có không gian trầm ấm, thích hợp cho những cuộc hẹn đêm, khi đợt gió se lạnh cuối năm bắt đầu tràn về TP.HCM.
Thái Lan, Hàn Quốc, hay Singapore đều là những điểm du lịch tại châu Á được lòng nhiều sao Việt.
Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của khách Việt với hơn 435.000 lượt khách ghé thăm trong 10 tháng đầu năm. Trong đó, thành phố Incheon có nhiều ưu đãi để thu hút du khách Việt.
Chill in Dalat, Mậu Dịch, Xóm Lèo, Nậm Nướng… là những quán nướng ấm áp, thức ăn chất lượng cho du khách đến Đà Lạt mùa lập đông.
Cận kề Giáng sinh và Tết Dương lịch, nhiều du khách quyết định chi mạnh tay đặt tour ngắm tuyết tại nước ngoài. Bắc Âu, Đông Bắc Á tiếp tục là điểm đến được quan tâm.
Hoa dã quỳ ở tỉnh Lâm Đồng nở rộ từ cuối tháng 10 đến tháng 12, khoe sắc vàng tươi nổi bật giữa không gian cao nguyên mát mẻ, tạo nên khung cảnh đẹp như tranh.
Bên hồ Xuân Hương, "rừng hoa ánh sáng" rực rỡ sắc màu vào ban ngày, lung linh huyền ảo vào buổi tối hấp dẫn người dân Đà Lạt và du khách tìm đến check-in.
Một số khách sạn hạng sang ở Đà Nẵng, Cam Ranh, vịnh Ninh Vân... đồng loạt tung gói giảm giá sâu 20-40%, thậm chí 90% nhằm kích cầu mùa du lịch thấp điểm.
Nhiều quán cà phê có view xem máy tại Đà Nẵng đang thu hút các bạn trẻ, có thể nhìn ngắm máy bay cất cánh, hạ cánh từ sáng đến khuya.
Chụp ảnh cùng chim đại bàng Ả Rập, "săn" thu Hàn Quốc, nghỉ dưỡng ở Cam Ranh là một số hoạt động thu hút sao Việt vào mùa du lịch thấp điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10 này.
Chiều 3/11, người dân đảo Phú Quý phát hiện một thi thể dạt vào bờ kè Lăng Cô. Qua quá trình xác minh, gia đình xác nhận đây chính là nam thanh niên mất tích đang được tìm kiếm.
Hoạt động đạp vịt (pedalo) ngắm cảnh trên hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt) tạm ngưng đón khách sau gần 30 năm.
Nhờ một "nhân viên" chó tên Táo, quán nem nướng kiểu Đà Lạt nằm trên đường Trần Tuấn Khải (quận 5) tăng khách đáng kể. Nhiều người đến ăn với mục đích gặp gỡ chú chó này.
UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu UBND huyện Phú Quý kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra việc 6 du khách gặp sự cố khi chèo SUP trên biển hôm 26/10.
Không cần đến Đà Lạt, du khách vẫn có thể sở hữu những bức ảnh tuyệt đẹp với đồi cỏ hồng bung nở rực rỡ dịp cuối thu ở nơi cách Hà Nội khoảng 70 km.
Sau thời gian tạm ngưng hoạt động vì cây cối ngã đổ, đường có nguy cơ sạt lở bởi những trận mưa lớn, tuyến đường trekking chinh phục đỉnh Langbiang cao 2.167 m đã mở cửa trở lại.
Không chỉ ăn dâu lắc muối tôm, bắp nướng mỡ hành ở Đà Lạt, Lee Kwang Soo được bắt gặp cầm ly nước mía, mang dép lào và đòi ăn bánh xèo trong vlog của đồng nghiệp hồi tháng 9.
Cầu tàu ở hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, Lâm Đồng) ngập nước tạo thành con đường vô cực giữa khung cảnh huyền bí. Mỗi ngày, địa điểm này thu hút nhiều du khách đến chụp ảnh, quay video.
Từ sáng sớm, nhiều du khách, bạn trẻ đã xuống phố Hà Nội "săn" thu, tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành và chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất.