Vì sao 17 năm ông Huỳnh Văn Nén chịu nỗi oan giết người
Ông Huỳnh Văn Nén đã phải khai nhận mình giết bà Lê Thị Bông vì bị điều tra viên mớm cung, nhục hình trong khi công an không tìm được chứng cứ nào khác cho thấy ông giết người.
Ông Huỳnh Văn Nén đã phải khai nhận mình giết bà Lê Thị Bông vì bị điều tra viên mớm cung, nhục hình trong khi công an không tìm được chứng cứ nào khác cho thấy ông giết người.
Công an tỉnh Bình Thuận đã trao quyết định đình chỉ điều tra cho ông Huỳnh Văn Nén. Người đàn ông này bị tù oan hơn 17 năm với 2 án giết người, cướp tài sản.
HĐXX cho rằng, 2 nạn nhân bị Liêm sát hại cũng có phần lỗi nên bị cáo này thoát án tử.
Trưa 21/11, trên QL55 đoạn qua thôn 4 xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết cả gia đình 3 người.
Sau đợt chạm tay vào "lộc trời", kẻ vỡ nỡ, vào tù, kẻ mãi nằm dưới đại dương. Còn người sống thì tiếc nuối, chuyển kế mưu sinh.
Cách thành phố Phan Thiết khoảng 20 km, nằm ngay dưới chân đèo Gia Bắc nối Lâm Đồng và Bình Thuận, hồ sông Quao mang một vẻ đẹp hoang sơ quyến rũ.
Khát nước sau khi vui chơi, bé Huy chạy vào tủ lạnh tìm nước nhưng uống nhầm chai trà xanh chứa thuốc tẩy rửa dẫn đến tử vong.
Chiều 12/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phong (16 tuổi, trú huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) để điều tra vụ án mạng xảy ra một ngày.
Đội CSGT Công an TP Phan Thiết đã họp kiểm điểm thiếu tá Nguyễn Quốc Anh do trước đó vị cán bộ này vu khống có cho cô Hoa mượn gần một tỷ đồng.
Nghe tin thầy giáo cũ đánh cháu của mình, Thanh rủ bạn vào trường trả thù. Anh Tá đến can ngăn thì bị thanh niên này đâm trúng ngực, tử vong.
Bệnh nhi Nguyễn Trường Sang được đưa vào bệnh viện để các bác sĩ tiến hành mổ vào lúc 10h30 ngày 4/11. Khoảng 15h cùng ngày bé Sang tử vong.
Sau khi thấy vợ bỏ chạy, ông Lộc vào nhà dọn chén ra định ăn cơm thì bất ngờ bà Hương đi vòng từ sau lên, bưng nguyên nồi cháo đang sôi tạt thẳng vào mặt chồng.
Bức xúc vì con không bán hết vé số và giữ lại, Vy đã đánh đập và dùng xăng đổ lên người con mình rồi sau đó châm lửa đốt.
Khi cảnh sát tháo còng để Nhân ký vào biên bản, anh ta bất ngờ chụp con dao mà cơ quan công an thu được rồi tấn công một cảnh sát bị thương.
Vị giám đốc người Slovenia bỏ trốn sau khi chiếm đoạt gần 200.000 USD của một số doanh nghiệp. Nghi ngờ người này có mặt tại Việt Nam, cảnh sát đã tổ chức truy bắt.
Theo Phó chánh án TAND tối cao, trong vụ án ông Huỳnh Văn Nén (Bình Thuận), nhà chức trách xác minh thông tin: "Người khác phạm tội" và có căn cứ nên xem xét điều tra lại.
Ngày 23/10, Công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất camera của quán karaoke Nhật Hạ, xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh để điều tra vụ án mạng đêm 21/10.
Theo lời khai ban đầu của vợ chồng ông Tân thì do bị Ngọc cùng đồng phạm phục đánh, cướp dây chuyền nên ông Tân đã rút dao chống trả.
Ngày 22/10, Viện trưởng VKSND huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) sẽ đại diện cho cơ quan này đứng ra công khai xin lỗi ông Đào Văn Hồng theo Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước.
Thấy anh Linh lấy nước từ ruộng lúa nhà mình, Cư đã dùng cuốc chém anh này. Nạn nhân bị gãy 2 xương sườn, dập phổi.
Ông Nguyễn Nhiệu, Phó GĐ Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) chưa đăng ký khám bệnh tại nhà với cơ quan chức năng. Một bệnh nhân đã chết khi đến khám tại nhà ông này.