Nạn nhân vụ thảm sát có điện thoại cho người thân
Chiều tối 7/7, các cơ quan chức năng đã lấy lời khai của những người có liên quan, nhân chứng, người thân gia đình nạn nhân vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.
Chiều tối 7/7, các cơ quan chức năng đã lấy lời khai của những người có liên quan, nhân chứng, người thân gia đình nạn nhân vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước.
"Quá dã man”, "quá man rợ" là điều mà hàng triệu người trên khắp cả nước phải thốt lên trên các trang mạng khi đọc tin về vụ cắt cổ sáu người trong một gia đình tại Bình Phước.
Bé gái 18 tháng tuổi, người duy nhất sống sót trong vụ án thảm sát tại Bình Phước đang được người giúp việc Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi) chăm sóc dưới sự bảo vệ của công an.
Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng xảy ra tại Bình Phước. Cảnh sát cũng khẳng định chưa bắt được nghi phạm nào.
"Trước thời điểm xảy ra trọng án, gia đình nạn nhân sửa chữa nhà nên đã ngắt điện của camera...", Phó trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước nói.
"Tôi chạy vào trong phòng thấy vợ ông Mỹ gục chết trên vũng máu. Nạn nhân bị bịt mắt bằng vải, hai tay trói chặt", một nhân chứng kể.
Vụ thảm sát 6 mạng người được phát hiện vào sáng ngày 7/7, tại xưởng chế biến gỗ Quốc Anh ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
Hiện trường trong căn biệt thự có dấu hiệu bị lục lọi, giống như một vụ cướp, giết. Hơn 13h, cơ quan công an bắt đầu chuyển thi thể các nạn nhân ra ngoài.
Chiều tối 7/7, gia đình chuẩn bị mai táng cho 6 người trong vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước xảy ra vào sáng cùng ngày. Bầu trời ở khu vực bất chợt đổ cơn mưa rất lớn.
Khi đến làm công cho gia đình ông Mỹ, bà Loan thấy vợ chồng cùng con trai ông chủ nằm chết trên sàn nhà. Trên tầng và ngoài cổng, 3 người khác cũng tử vong do bị cắt cổ.
Sau tám năm bị khởi tố, kết tội, ngày 3/7, ông Đồng Khắc Luật ở huyện Bù Gia Mập, Bình Phước đã được TAND tỉnh này tuyên không phạm tội.
Hơn 10 năm trước, ông Nam bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Người đàn ông này trốn từ Nghệ An vào Bình Phước rồi làm hồ sơ giả để xin việc ở nhiều nơi.
Do mẫu thuẫn bị đối phương tìm đến nhà trả thù, trong lúc mẹ túm áo thì Đức cầm cuốc bổ vào đầu Thương. Giám định pháp y, nạn nhân bị thương tích 84%.
Khoảng 10h30 ngày 11/6, trên cầu Pantoong thuộc quốc lộ 14 (Bình Phước) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe tải khiến tuyến đường bị kẹt hơn 3 km trong nhiều giờ.
Trong khoảng thời gian một tháng, Chủ tịch UBMTTQ phường Tân Đồng - Bình Phước và một phụ nữ có nhiều cuộc gọi "nhạy cảm" nên chồng phụ nữ này gửi đơn tố cáo.
Ngày 8/6, Công an phường Thác Mơ (Phước Long, Bình Phước) cho biết, đã mời anh Hùng và chị Mai lên làm việc, đồng thời chuyển hồ sơ qua UBND phường để xử lý hành chính.
Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai sau khi nhậu xong rủ nhau đi ném đá xe khách để "giải rượu". Họ đã ném đá làm vỡ kính 3 xe khách chạy trên đường.
Rạng sáng 31/5, một số xe khách giường nằm chạy tuyến Tây Nguyên đi TP HCM trên đường ĐT 741 qua xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) bị một số người ném đá vỡ kính.
Sau khi đi nhậu về, Em và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Không kiềm chế được bản thân, nghi can này dùng dao đâm trúng ngực thiếu nữ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Thành kể, thấy nữ y tá cầm kim tiêm vào để chích, anh đã xin phép ít giây nhắn tin cho bạn nhưng vị cán bộ này... đã giận bỏ ra ngoài.
Khi khách đến uống nước, 3 chị em Sen ăn mặc khêu gợi ra dụ dỗ họ sử dụng dịch vụ "nhạy cảm".