Khởi tố 2 nghi can vụ thảm án ở Bình Phước
Chiều 13/7, VKSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Dương ( An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ở Bình Phước) về tội giết người và cướp tài sản.
Chiều 13/7, VKSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hải Dương ( An Giang) và Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ở Bình Phước) về tội giết người và cướp tài sản.
Thấy Dương và Tiến bám riết sau lưng mình trong đám tang 6 nạn nhân xấu số, người đàn ông khoảng 40 tuổi sinh nghi và báo công an.
Sau khi sát hại 6 người trong nhà đại gia gỗ ở Bình Phước, Dương và Tiến phóng xe về TP HCM đi làm bình thường hòng tạo chứng cứ ngoại phạm.
Mới giáp mặt tướng Hồ Sỹ Tiến, Dương tỏ ra lì lợm. Đến lúc việc nói dối cảnh sát bại lộ, Dương vẫn im lặng.
PGS.TS Huỳnh Văn Sơn cho rằng, sau vụ thảm án ở Bình Dương khiến 6 người thiệt mạng, một lần nữa gióng lên tiếng chuông cảnh báo về tình yêu mù quáng trong các bạn trẻ.
Hai hung thủ 9X mua súng bắn bi, súng điện, dao và nhiều đồ nghề khác trước khi gây án. Một nạn nhân trong vụ án vô tình trở thành kẻ tiếp tay cho chúng.
Lên kế hoạch từ trước, hai nghi phạm trong vụ thảm án lần lượt giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ, lấy đi một số tài sản và rời đi trong đêm.
Theo thượng tướng Lê Quý Vương, so với vụ án Lê Văn Luyện thì vụ thảm án này khác. Dương lên kế hoạch rõ ràng, mục đích là bắt nạn nhân chỉ chỗ giấu tiền để cướp.
Bộ trưởng Trần Đại Quang đã biểu dương chiến công của các cán bộ, chiến sĩ công an và quyết định thưởng nóng cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng.
Chiều 11/7, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định, với tài liệu điều tra cụ thể, rõ ràng nên không thể có oan sai. Các chứng cứ về vật chứng đầy đủ, chắc chắn.
Nghi phạm Tiến bị công an bắt tại khu nhà trọ ở TP HCM. Sau một đêm tạm giữ, khám xét nơi ở, lấy lời khai, công an di lý thanh niên này về Bình Phước phục vụ điều tra.
Dương từng có quan hệ thân thiết với 6 nạn nhân nên là một trong số những người được cảnh sát “quan tâm”. Gây án xong, hắn buộc phải tỏ ra bình thường nếu không muốn bị phát hiện.
Từ 5h sáng 11/7, hàng nghìn người dân Chơn Thành (Bình Phước) đã chen kín hai bên đường quốc lộ 13 để đưa tiễn sáu nạn nhân trong vụ thảm sát.
Vụ thảm án chấn động toàn quốc được khám phá sau hơn 4 ngày điều tra, với sự góp mặt của hàng trăm cảnh sát tinh nhuệ thuộc Bộ Công an và nhiều tỉnh thành.
Sau khi sát hại 6 người trong nhà ông Mỹ, sáng hôm sau nghi can đến hiện trường tỏ vẻ đau buồn và phụ giúp hậu sự với người nhà nạn nhân.
Ngày 11/7, Lãnh đạo Bộ Công an sẽ chủ trì cuộc họp báo, thông tin chính thức về vụ thảm sát 6 người trong gia đình ở Bình Phước.
Sáng nay, 6 nạn nhân xấu số trong vụ thảm sát được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều người có mặt từ sáng sớm tiễn đưa họ đoạn đường cuối.
Một trong hai nghi can từng có quan hệ với Ái Linh là con gái của ông Lê Văn Mỹ. Nghi can từng có một tiền án về trộm cắp tài sản, vừa ra tù khoảng một tháng.
Hay tin cảnh sát bắt được nghi can gây thảm án, bà Kim Oanh - người dân sống đối diện hiện trường vào ngay mạng đọc báo. Người phụ nữ bày tỏ khâm phục tài phá án của cảnh sát.
Nguyễn Hải Dương thừa nhận mình là kẻ trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Vũ Văn Tiến là người giúp sức.