Bé 3 tuổi bị cô giáo đánh bầm dập vì đi tiểu nhiều
Chỉ vì tội đi tiểu nhiều lần, một bé trai 3 tuổi đã bị cô giáo trường mầm non công lập ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đánh bầm dập.
Chỉ vì tội đi tiểu nhiều lần, một bé trai 3 tuổi đã bị cô giáo trường mầm non công lập ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đánh bầm dập.
Tại tòa Trang khóc nói rằng mình hối hận khi cùng tình nhân đánh con gái 4 tuổi bị chấn thương sọ não.
Bốn nam học sinh nô đùa trong giờ chào cờ, không chép bài, nhiều lần bị cô giáo bộ môn nhắc nhở nên cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huệ dạy bằng cách dùng thước gỗ đánh vào bắp chân.
Bực tức vì Tú đi vệ sinh làm bẩn giường khách sạn, Sơn dùng thắt lưng đánh liên tiếp vào bé trai.
Nói về người đang bị công an truy tìm do tình nghi liên quan đến vụ bạo hành bé trai 14 tuổi trong khách sạn, hàng xóm nhận xét Sơn hiền lành, được nhiều người quý mến.
Nhiều người thấy việc phạt bằng thước kẻ đánh vào tay của cô Quỳnh là quá nhẹ với học trò nghịch ngợm. Cha mẹ các em cần nhìn thẳng lỗi sai của con mình thay vì bênh vực vô lý.
Đến thăm trẻ vào lúc 14h, một vị khách đã bị bảo mẫu nói: "Cô đừng đến vào buổi trưa, để các cháu ngủ. Mai phải để biển ở phòng này là buổi trưa khách đừng vào".
Mỗi lần giận chồng, Phượng đều mắng chửi dằn vặt cháu bé 6 tuổi. Còn Trung - đánh vợ không được anh ta quay qua đấm đá các con, thậm chí còn cắn gây thương tích.
Phiên tòa với rất nhiều nước mắt, nước mắt của bị cáo, nước mắt của những người thân của bị cáo và cả nước mắt của cha mẹ cháu bé bị hại gần như rơi suốt phiên tòa.
Kết quả nghiên cứu được công bố cho thấy 41,9% phụ huynh đánh giá nhà trẻ không đạt chất lượng, 25,6% người nói có chuyện trẻ bị bạo hành nhưng vẫn đành phải tiếp tục gửi con.
Chỉ vì không làm bài tập về nhà, một học sinh lớp 2 ở TP.HCM bị cô giáo đánh đến bầm tím hai đùi. Nạn nhân là cháu Trương Quốc Việt (7 tuổi).
Lúc 11h ngày 20/1, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý và Lê Thị Đông Phương 3 năm tù giam, đền bù dân sự mỗi nạn nhân 20 triệu đồng.
Sau hơn 1 tháng điều tra, vụ án 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em ở Sài Gòn chuẩn bị được đưa ra xét xử, nhưng vẫn không xoa dịu được nỗi căm phẫn trong lòng phụ huynh.
Hai bảo mẫu Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý (điểm giữ trẻ Phương Anh) đối diện với án phạt 1 - 3 năm tù giam. Vụ án này được đưa ra xét xử vào ngày 20/1.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vừa có kết luận về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và xây dựng, phát triển, quản lý trường mầm non trên địa bàn TP.HCM.
Nói về việc xét xử lưu động bảo mẫu đánh trẻ, Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trương Trọng Nghĩa cho rằng phải lường hết các tác động nhiều chiều của biện pháp này.
Sáng 21/12, bé Lê Tuấn Khang là nạn nhân trong vụ bạo hành ở cơ sở mầm non Tư thục Phương Anh đã được gia đình đưa đi khám tâm lý tại phòng khám Nhi Đồng, TP.HCM.
Chưa kịp vui mừng khi con mình vừa thoát khỏi sự hành hạ nhẫn tâm của bảo mẫu trường mầm non tư thục Phương Anh, những công nhân nghèo này lại tiếp tục đối mặt với khó khăn mới: Nghỉ làm để trông con và mong chờ một chỗ gửi con phù hợp.
"Con cô Phương cũng đang cần mẹ, nhưng pháp luật phải xử nghiêm để nhiều bảo mẫu khác lấy đó làm bài học. Nếu không nghiêm thì sẽ có nhiều trẻ bị hành hạ dã man hơn".
“Khi làm thợ hồ sát vách nhà trẻ tôi thấy cô bảo mẫu cứ đè một cháu gái xuống để đổ sữa vào miệng. Lúc đó tôi rất hoảng, chỉ sợ cháu bé bị sặc sữa mà chết", anh H. - người quay clip tố cáo 2 bảo mẫu hành hạ trẻ em - kể.
'Những tiếng cười hồn nhiên trong trẻo đã được 2 cô bảo mẫu thay vào bằng những giọt nước mắt chan cơm, những nổi ám ảnh kinh hoàng, khiếp sợ'.