Bạo hành học sinh và những bất an, sợ hãi trong môi trường giáo dục
Qua những câu chuyện bạo hành ở trường, chúng ta thấy rõ nỗi bất an, sợ hãi của người liên quan. Nó nuôi dưỡng tức giận để khi có cơ hội nhiều người lại bạo hành lẫn nhau.
Qua những câu chuyện bạo hành ở trường, chúng ta thấy rõ nỗi bất an, sợ hãi của người liên quan. Nó nuôi dưỡng tức giận để khi có cơ hội nhiều người lại bạo hành lẫn nhau.
Trước nhu cầu của người dân, trường mầm non được mở tràn lan ở Trung Quốc. Nhiều giáo viên chưa qua đào tạo đã phụ trách lớp dẫn đến tình trạng bạo hành trẻ khá phổ biến.
Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình cho hay đoàn công tác đang làm rõ việc cô Nguyễn Thị Phương Thủy từng cho học sinh tát bạn ở trường cũ.
Phát hiện bé gái 6 tuổi nhiều lần tẩy xóa vở học, Kha đánh bé bằng dây điện, điện thoại và đập đầu vào tường gây thương tích.
Nhà trẻ Mei Xin Care được cho là nơi phụ nữ Trung Quốc gửi em bé sau khi sinh tại Mỹ để được cấp quốc tịch. Một bảo mẫu làm việc tại cơ sở này đã dùng dao đâm 3 trẻ và 2 người lớn.
Bé gái 6 tuổi kể do tẩy xóa vở học nên bị anh Kha đánh nhiều lần gây thương tích. Công an đã triệu tập cặp vợ chồng này lên làm việc và họ thừa nhận hành vi bạo hành.
Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng với Trân (21 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra hành vi hành hạ người khác.
Phòng GD&ĐT Sóc Sơn, Hà Nội, xác nhận việc cô giáo nhồi nhét, bạo hành trẻ hơn 2 tuổi. Dư luận vẫn chưa hết bức xúc trước nạn bạo hành trẻ đang tiếp diễn.
Cô gái khai với công an rằng do bị áp lực từ chủ nên chị ta đã đánh trẻ để ép các bé ăn nhanh.
Một bảo mẫu ở Long Xuyên (An Giang) thừa nhận đánh đập nhóm trẻ do chị ta chăm sóc. Công an yêu cầu cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động của cơ sở chăm sóc trẻ.
Bé trai 6 tuổi phải nhập viện trong tình trạng hôn mê, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Nghi phạm có quan hệ tình cảm với mẹ bé trai đã bị bắt.
"Khi trẻ em vẫn bị ngược đãi và bạo hành ngay ở chính gia đình của mình thì cần phải có biện pháp, cơ chế kiểm soát ngược đãi trẻ em", tiến sĩ Hirota Fushihara nói.
Mỗi người đều có một con quỷ ẩn náu trong mình. Nếu không đủ yêu thương, không học được cách kiềm chế con quỷ ấy, bạn đừng làm bất cứ công việc gì cần sự kiên nhẫn.
Liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em xảy ra, hình ảnh cô giáo dường như không còn là mẹ hiền mà có thể sẽ trở thành nỗi ám ảnh khủng khiếp suốt cả cuộc đời của những đứa trẻ.
Cô giáo T.T.H.P. (sinh năm 1992), người đánh trẻ nứt xương hàm, có bằng sư phạm mầm non, đang trong thời gian thử việc tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng (TP.HCM).
Công an huyện Bình Chánh đang điều tra, làm rõ thông tin bé gái 5 tuổi bị bảo mẫu ở trường mầm non đánh nứt xương hàm.
Phụ huynh của các bé cho rằng mức án cho 3 bị cáo là nhẹ, không đủ sức răn đe. Tuy nhiên, các luật sư nhận định bản án mà HĐXX đã tuyên là hợp lý theo quy định của pháp luật.
Tại phiên xét xử bảo mẫu hành hạ 24 trẻ em ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, phụ huynh học sinh đã bật khóc. Họ kể rằng con thường la hét, sợ hãi nên nhiều trường không dám nhận.
Vì nghi ngờ vết thâm trên cơ thể con là do cô giáo đánh, ông Phan Minh Thuận - phụ huynh học sinh - kéo người tới trường đánh một giáo viên mầm non, khiến cô bị thủng màng nhĩ.
Thừa nhận có đánh con nhưng anh Giáo khẳng định không có chuyện bạo hành con ruột dã man như hàng xóm phản ánh.
Bà ngoại của hai cháu viết đơn tố cáo hành vi bạo hành trẻ em của con rể. Gửi kèm đơn là những hình ảnh vết thương hằn kín trên lưng người cháu.