“Trời ơi, con tôi kìa, xem nó hành hạ con tôi kìa...”, người phụ nữ chỉ kịp nói lên mấy tiếng trước khi bưng mặt khóc òa khi xem clip bảo mẫu hành hạ trẻ em tại phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM.
Bóp cổ, gí đầu xuống đất, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt... là những “phương pháp sư phạm” mà các “cô giáo” ở trường mầm non tư thục Phương Anh dùng để “dạy” các bé mầm non.
Với chính con ruột của mình, người phụ nữ này cũng không tiếc tay hành hung. Tính tình của Nhờ thất thường, hung dữ đến mức ngay cả người mẹ cũng “bó tay”.
"Lúc đó bé Long cứ quấy khóc, không chịu ăn nên em không kìm chế đã gây hậu quả. Giờ em rất ân hận và mong sẽ cố gắng cải tạo tốt chuộc lại lỗi lầm", Nhờ nức nở.
Mỗi ngày đón con về, chị Huyền đều phát hiện con có nhiều vết bầm trên tay và trán. Chị đến hỏi Nhờ thì bảo mẫu này nói do cháu nghịch không nghe lời nên đánh ở tay. Còn vết thương ở trán là do cháu chạy trúng cạnh cầu thang.
Bị coi là cái gai trong mắt, bé Keanu Williams, 2 tuổi, tại thành phố Torquay, Devon, Anh bị chính người mẹ đẻ dã tâm cướp đi mạng sống bằng những trận đòn chí tử.
Theo chị Bùi Lan Anh, khi phát hiện trên mặt con trai có vết bầm nên gạn hỏi cô giáo phụ trách là Nguyễn Thị Oanh. Cô Oanh thừa nhận có đánh cháu Huy vì cháu khóc to, không dỗ được.
17 học sinh (HS) nữ cùng 3 HS nam lần lượt từng em một bị cô giáo chủ nhiệm lớp bắt nằm dài trên bàn học để đánh bằng cán chổi. Cái “lạ” còn ở chỗ là khi giải thích vụ việc với phụ huynh HS, cô giáo này cho rằng đó là cách giáo dục hữu ích cho con em họ.
Bị cô giáo đánh nên kiên quyết không chịu đến trường, vấn đề của cậu học sinh lớp 4 tên Nguyễn Văn Đức (quận 4, TP HCM) đang làm cho cha mẹ cũng như bác sĩ hết sức lo lắng.