Nhân chứng vụ Lý Nguyễn Chung thề khai báo thành khẩn
Người phụ nữ 53 tuổi từng có đơn đề nghị làm rõ hung thủ đích thực trong vụ án oan hơn 10 năm trước dự tòa với tư cách người làm chứng.
Người phụ nữ 53 tuổi từng có đơn đề nghị làm rõ hung thủ đích thực trong vụ án oan hơn 10 năm trước dự tòa với tư cách người làm chứng.
Khoảng 9h sáng 6/7, ngôi nhà 3 tầng tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Một người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.
"Chúng tôi không hề quen biết bà Hà hay liên quan gì đến bà này. Tôi thấy chuyện này thật nhảm nhí. Chúng tôi sẽ làm đơn tố cáo bà Hà có hành vi vu khống", ông Chấn cho biết.
Luật sư Điệp cho rằng thông tin bà Hà cung cấp có giá trị pháp lý rất thấp. Lâu nay, gia đình nạn nhân cũng nhận một số thư nặc danh nói rằng Chung không phải là hung thủ.
Nữ sinh lớp 12 được phát hiện "chết đuối" trong ao nuôi vịt với mực nước chưa quá đầu gối. Nhiều người cho rằng cô gái bị giết rồi mang đến đây vứt phi tang.
Mỗi lần chồng say xỉn, chị Phạm Thị Thúy (43 tuổi, ngụ huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) lại bị anh Ba đánh đập. "Tức nước vỡ bờ", người vợ đã đoạt mạng chồng trong một đêm mưa gió.
Tháng 10/2013, ông Nguyễn Thanh Chấn được trả tự do. Gần hai năm sau, chiều 5/6, Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình cho biết đã thỏa thuận bồi thường cho ông Chấn 7,2 tỷ đồng.
Chiều 5/6, trước Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình cho biết, đã xin lỗi và đồng ý bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang) 7,2 tỷ đồng.
Ngày 31/5, nhiều hộ dân ở vùng trồng vải Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết vẫn lo được mùa mất giá.
Lái buôn từ TP HCM, các tỉnh miền Tây, thậm chí cả Trung Quốc đã có mặt ở Bắc Giang gom vải thiều chở đi khắp các địa phương đổ bán. Vải đầu vụ được giá, phổ biến 25.000 đồng/kg.
Theo kết luận mới, cơ quan điều tra phát hiện dấu vết lạ trên cửa hậu ngôi nhà nạn nhân. Tuy nhiên, các tài liệu không xác định được thời gian và "chủ nhân" của dấu vết này.
Để trốn món nợ 450 triệu đồng của gia đình nhà vợ, Thành dùng thanh sắt tự đâm vào bụng mình rồi đổ tiết lợn ra xung quanh nhằm tạo hiện trường vụ cướp giả.
Bị cảnh sát giao thông kiểm tra, ông trùm tỏ ra biết lỗi, định dùng tiền hối lộ nhưng bất thành. Biết khó thoát, hắn vội lên ôtô bỏ chạy.
Những hình ảnh về bé trai 9 tuổi ở Bắc Giang bị bạo hành đang gây phẫn nộ dư luận. Mẹ ruột nạn nhân tố cáo, Khánh bị bố và vợ kế đánh đập.
Nhận thấy trong vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ, tòa phúc thẩm đã tuyên hủy bản án, trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Bắc Giang điều tra lại theo thẩm quyền.
Nghi ngờ hàng xóm ăn trộm vịt của gia đình mình, Mười đã dùng tuýp sắt đánh người đàn ông bị thương nặng và tử vong sau đó…
Cho rằng người thân tử vong do Mười đánh, gia đình nạn nhân đã mang thi thể đến nhà người đàn ông 42 tuổi để gây sức ép.
Lê Văn Luyện bước vào phòng và lễ phép ngồi xuống. Sau 3 năm thụ án, Luyện vẫn vậy với đôi lông mày chổi xể dữ tợn.
Liểu Văn Thắng (18 tuổi, ở Bắc Giang) không đội mũ bảo hiểm, nằm ngửa ra sau lái xe bằng chân với tốc độ cao trên quốc lộ. Người dân quay clip rồi tung lên mạng.
Đôi nam nữ mang theo “hàng đá” và súng tự chế, đi taxi từ Lạng Sơn về Nam Định thì bị cảnh sát giao thông phát hiện trên quốc lộ 1A.
Thi thể người phụ nữ xấu số được phát hiện trong tình trạng chết nổi dưới suối nước, trên người chỉ mặc nội y, hai tay bị trói quặt sau lưng.