Người từng 4 lần bị tuyên án tử yêu cầu bồi thường hơn 20 tỷ
Ông Hàn Đức Long, người từng 4 lần bị tuyên án tử và ngồi tù oan 11 năm đã gửi đơn yêu cầu bồi thường hơn 20 tỷ đồng sau khi được TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi.
Ông Hàn Đức Long, người từng 4 lần bị tuyên án tử và ngồi tù oan 11 năm đã gửi đơn yêu cầu bồi thường hơn 20 tỷ đồng sau khi được TAND Cấp cao tại Hà Nội tổ chức công khai xin lỗi.
Mang theo nhiều đồ nghề và bịt khẩu trang, Sơn cắt mái tôn rồi đột nhập hàng loạt nhà dân để trộm tài sản. Anh ta gây 8 vụ trước khi bị bắt, giá trị tang vật khoảng 150 triệu đồng.
Tài xế điều khiển xe tải cuốn đôi nam nữ 9X vào gầm ở Bắc Giang đã bị tạm giữ. Cảnh sát đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Một nam thanh niên ở Bắc Giang tự châm lửa đốt xe ngay trước trụ sở công an phường khi bị CSGT giữ lại do chạy xe không biển số, không đội mũ bảo hiểm.
Trong khi buổi xin lỗi đang diễn ra, ông Hàn Đức Long (58 tuổi, ở Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) – người bị ngồi tù oan hơn 11 năm, ra về và đổ bệnh.
Ông Long kể, 11 năm trong tù có đến hơn 9 năm ông mang thân phận tử tù, bị cùm chân và biệt giam. Dù vậy, ông vẫn động viên bản thân cố ăn uống để có sức khỏe tiếp tục kêu oan.
Nhiều xe con dừng giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và chặn đoàn xe phía sau để quay đầu, đi ngược chiều. CSGT đã xác định 3 phương tiện trong số này.
Sau khi sức khỏe ổn định, người từng 4 lần bị tòa tuyên tử hình đã đến TAND cấp cao tại Hà Nội nộp đơn yêu cầu công khai xin lỗi sau hơn 11 năm ngồi tù oan.
Người đàn ông có 3 đứa con, đã ly dị vợ bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội dâm ô với trẻ em.
Tài xế khai đi quá nút rẽ vào thành phố Bắc Giang nên đã lái ôtô đi ngược chiều. Lỗi vi phạm bị CSGT phạt 7 triệu đồng, tước bằng 5 tháng.
Vườn tháp với hơn 100 ngôi, chứa xá lị, tro cốt nhục thân của hơn 1.200 vị tăng ni là điểm độc đáo nhất của chùa Bổ Đà, Việt Yên, Bắc Giang.
“Sau bản án sơ thẩm, Lý Nguyễn Chung không kháng cáo. Bản thân Chung mong muốn được sớm đi thi hành án, trả giá cho những lỗi lầm đã gây ra trong quá khứ”, luật sư Hiển nói.
Tài xế lái chiếc ôtô hiệu Hyundai biển số Thái Nguyên phóng "như bay" trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, khiến nhiều phương tiện phải né tránh.
Tôn đã "tậu" bộ quần áo bộ đội, lập nick "Toi yeu Viet Nam" rồi tự nhận mình là thượng úy để đi lừa tình và tiền của nhiều phụ nữ.
Cựu điều tra viên, kiểm sát viên khẳng định cáo trạng nêu hành vi của họ là sai, thiếu căn cứ. Đại diện cơ quan công tố đề nghị họ mức án treo.
Giải thích với báo chí vì sao không phải là hung thủ mà vẫn nhận tội trong giai đoạn điều tra, ông Long trả lời: “Nhận tội để sống đặng còn có cơ hội mà kêu oan”.
Tranh chấp đất đai và không bồi thường đủ 300.000 đồng cho hàng xóm, ông Hàn Đức Long bị mẹ con bà Năm tố cáo dẫn đến tù tội.
11 năm qua, chúng tôi đã khóc hết nước mắt. Giờ tôi vui lắm khi công lý đã đến với em trai mình - bà Đào Thị Cung (chị gái cùng mẹ khác cha với ông Hàn Đức Long) chia sẻ.
4 lần bị tuyên án tử hình song chưa một lần ông Long và gia đình thôi hi vọng công lý sẽ đến. Để rồi sau 11 năm ngồi tù, ông được khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp.
Sau khi thành lập quỹ tín dụng nhân dân ở Bắc Giang, bà Hà phát hành sổ tiết kiệm giả để chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng của khách hàng.
Trèo lên ôtô khách 29 chỗ đỗ vệ đường, bé trai 13 tuổi ở Bắc Giang phóng xe đi, gây ra tai nạn liên hoàn.