Ông 'Tô' khen Công Vinh, chê Việt Thắng
Ông Calisto hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò trong trận đấu này, và chê trách Việt Thắng với chiếc thẻ đỏ không đáng có.
Ông Calisto hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò trong trận đấu này, và chê trách Việt Thắng với chiếc thẻ đỏ không đáng có.
Ông Calisto chắc chắn sẽ dành cơ hội ở một trận đấu với tính chất như thế này cho các cầu thủ trẻ, và “khi người ta trẻ” sẽ là yếu tố làm nên sự khác biệt. Hãy tin như vậy!
''Đây là một trận đấu vì danh dự, và ĐT Việt Nam sẽ chiến đấu để có được kết quả cao nhất, chúng tôi muốn dành chiến thắng'' - HLV Calisto đã nói như vậy trước trận đấu gặp Trung Quốc.
Trở về từ Bồ Đào Nha nhưng phải ngồi nhà xem các đồng đội thi đấu với Lebanon cách đây một tuần vì án treo giò, tiền đạo Công Vinh đã trở lại và tích cực tập luyện cùng các đồng đội chuận bị cho trận đấu với Trung Quốc.
ĐT Việt Nam tập sút để chuẩn bị cho trận đấu vào ngày chủ nhật tới trên sân Mỹ Đình, còn các vị khách Trung Quốc thì chủ yếu “thư giãn” trên sân cỏ.
Để Libăng cầm hòa 1-1, thầy trò Calisto đành chấp nhận nhìn Syria và Trung Quốc dắt tay nhau vào vòng chung kết Asian Cup 2011.
Không còn nhiều hi vọng về tấm vé đi tiếp tại Asian Cup 2010, nhưng điều đó không có nghĩa là thầy trò HLV Calisto sẽ buông xuôi trong trận đấu trên đất Libăng.
Với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, lối chơi của toàn đội mới là chìa khóa để ĐT Việt Nam hạ Syria, chứ không phải là một Công Vinh vừa trở về sau thời gian thử sức tại Bồ Đào Nha.
Lâu nay người ta chỉ nói về ông Calisto quái với cách chỉ đạo và điều chỉnh trận đấu trên sân, nhưng rất ít người biết về phần “chìm” trong con người của vị HLV này...
Chuỗi 7 trận bất bại của ĐTVN đã bị chặt đứt bằng trận thua 1-6 trước Trung Quốc. Điểm nhấn duy nhất của thầy trò Calisto là pha phối hợp thành bàn giữa Việt Thắng và Vũ Phong.
Bước vào trận đấu với Trung Quốc trên đất Hàng Châu, lợi thế tinh thần đang đứng về phía thầy trò HLV Calisto nhờ chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Libăng ở trận khai mạc Asian Cup 2011.
Người hâm mộ sẽ được tận mắt chứng kiến thầy trò ông Calisto thi đấu tại Hàng Châu vào 18h35’ tối mai (21/1) tại kênh VTV2.
Trước trận chiến với tuyển chủ nhà Trung Quốc vào 18h35 phút chiều mai (21/1) trên SVĐ Hàng Châu, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2011, HLV Calisto đã bộc bạch một số suy nghĩ và chuẩn bị của mình.
0h15' sáng nay (19/1), ĐTVN gồm 27 thành viên (20 cầu thủ và 7 quan chức) đã bước xuống máy bay tại sân bay Hàng Châu.
Kết thúc buổi tập sáng nay, HLV Calisto đã quyết định để thủ thành người xứ Nghệ ở nhà do không kịp bình phục chấn thương, người được thế chỗ trong chuyến làm khách tại Trung Quốc là Quang Huy.
Ngày mai, 20 cầu thủ Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc khi "thầy phù thủy" Calisto không tìm được cho mình một "quân chủ bài" nào.
Đội hình xáo trộn do chấn thương và thẻ đỏ của Công Vinh, đồng thời còn chịu sức ép từ quyết tâm của Trung Quốc, HLV Calisto đang đau đầu cho trận đấu tới.
Theo ông Nguyễn Văn Vinh, giám đốc kỹ thuật đội Hoàng Anh Gia Lai, Quang Hải là một sự lựa chọn khả dĩ trên hàng công.
Chiếc thẻ đỏ gián tiếp của ngôi sao xứ Nghệ đã đẩy tuyển Việt Nam vào thế 10 chống 11 rất khó khăn trong gần 40 phút cuối của trận đấu với Libăng.
Hài lòng về các học trò, nhưng Calisto không quá vui với chiến thắng đậm tối 14/1. Theo ông, đây chỉ là trận đấu mà Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ, vì Libăng đã cho thấy là đội yếu nhất bảng D.
Ngay sau khi Việt Nam thắng Li-băng, BTC trận đấu đã công bố các phần thưởng của doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi dành cho các cầu thủ xuất sắc.