Mẹ ôm con trai bại não nhảy từ trên đò xuống sông tự vẫn
Giao hết tài sản cho chồng, người phụ nữ 35 tuổi ở An Giang bồng con lên đò rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng sông tự tử trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Giao hết tài sản cho chồng, người phụ nữ 35 tuổi ở An Giang bồng con lên đò rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng sông tự tử trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã đã nói về những nguyên nhân gây sạt lở ở An Giang khi đến khảo sát bờ sông Hậu tại xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới.
Hai năm qua, tỉnh An Giang xảy ra hàng chục vụ sạt lở gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Toàn tỉnh có khoảng 20.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm cần phải di dời.
Sạt lở ven sông Hậu ở gần Vàm Nao chưa khắc phục xong thì cơ quan chức năng tại An Giang lại tất bật giúp dân di dời tài sản khi một đoạn đường của huyện Chợ Mới xuất hiện vết nứt.
Khó ai có thể nhận ra khu dân cư đông đúc ven sông Vàm Nao ngày nào ở ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, An Giang, giờ chỉ còn những ngôi nhà bỏ hoang sau vụ sạt lở.
Ngoài việc chia sẻ khó khăn đối với người dân vùng sạt lở ven sông Vàm Nao, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu tỉnh An Giang tập trung khắc phục, tránh thiệt hại về người.
UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã di tản 106 hộ dân với 453 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời mở tuyến đường dài gần 3 km, tránh khu vực sạt lở.
Tại khu vực sạt lở trên sông Vàm Nao ở An Giang xuất hiện hố sâu 42 m, dài 380 m, rộng 120 m, tương đương căn nhà cao 10 tầng xây trên khu đất rộng 4,5 ha.
Lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã di dời hơn 100 hộ dân trong vùng sạt lở đất bờ sông Vàm Nao (xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) đến nơi an toàn.
Sau tiếng động lớn, một số căn nhà bên bờ sông Vàm Nao, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang bị sụp xuống sông. Sự cố khiến người dân khu vực hoảng loạn.
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng đất đai cũng như hôn nhân là hai thứ thiêng liêng của con người. Giải quyết tranh chấp đất đai không nên đẩy người dân về phía đối lập.
Ông Mai Thanh Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp huyện Tri Tôn (An Giang) dùng súng dọa dân được cho là phản cảm, thiếu chuẩn mực.
Ngày mai, huyện Tri Tôn (An Giang) sẽ họp bàn, đưa ra hình thức thi hành kỷ luật về mặt Đảng cũng như chính quyền đối với Phó phòng Nông nghiệp huyện dùng súng đồ chơi dọa dân.
Vụ tai nạn xảy ra tại phường Núi Sam (TP Châu Đốc, An Giang), hai học sinh cấp 2 bị sụp hố nước tại công trình bơm cát, dẫn đến đuối nước tử vong.
Đến gần 15h ngày 23/3, gần 10 xe chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang đến hiện trường vụ cháy tại Cần Thơ.
Nói về nguồn gốc dùng khẩu súng nhựa để dọa người dân, ông Mai Thanh Tuấn, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tri Tôn (An Giang) cho biết mua ở TP.HCM giá 200.000 đồng.
Phát hiện người dân vào hồ sâu từng có người chết, ông Tuấn (ở An Giang) đã rút vật giống súng bắn trúng chân một người.
Trong lúc cự cãi với người câu trộm cá, ông Mai Thanh Tuấn đã dùng súng bắn vào chân người dân ở xã Núi Tô.
Sáng 15/3, tại TP Long Xuyên, An Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị “Giải pháp phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.
Lãnh đạo công ty thuỷ sản đi nước ngoài chữa bệnh đã để lại một khoản nợ lớn cho nông dân trong chuỗi liên kết nuôi cá tra tại An Giang.
Vé trúng độc đắc kỳ quay thứ 96 của xổ số tự chọn được xác định bán ra tại một điểm bán hàng ở An Giang.