Những khách mời, người chơi truyền hình gây chú ý nhất 2014
Từ những chương trình "gừng già" như Ai là triệu phú cho tới những gameshow "măng non" như Ơn giời, cậu đây rồi đều có những khách mời, người chơi khiến khán giả nhớ mãi.

Ai là triệu phú là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh "Who Wants to Be a Millionaire?" do VTV và Mesa thực hiện. Chương trình bắt đầu được phát sóng từ ngày 4/1/2005. Mục đích chính của trò chơi là giành chiến thắng bằng cách trả lời chính xác 15 câu hỏi của chương trình. Nhà báo Lại Văn Sâm gắn bó với chương trình từ những ngày đầu, vừa là MC vừa là người chỉ đạo sản xuất. Anh cũng được xem là một trong những người góp công không nhỏ trong việc xây dựng thương hiệu của game show này.
Bạn có biết: Ca sĩ Phương Thanh là 1 trong 2 người chơi duy nhất cho đến nay trở thành "Triệu phú", vượt qua câu hỏi số 15 của chương trình.
Từ những chương trình "gừng già" như Ai là triệu phú cho tới những gameshow "măng non" như Ơn giời, cậu đây rồi đều có những khách mời, người chơi khiến khán giả nhớ mãi.
Đó là cuộc thi Ai là triệu phú đặc biệt nhất từ trước tới nay khi được thực hiện ngay tại sân nhà của người giáo viên đã về hưu và mê bóng đá. Nội dung chương trình cũng được ghi hình và phát sóng qua chương trình Điều ước thứ 7 số 36, phát sóng trên VTV3, chiều thứ 7 hàng tuần.
Là người chơi trong chương trình Ai là triệu phú đặc biệt nhất được thực hiện trong khuôn khổ của Điều ước thứ 7, bà Lành mang tới cho MC và khán giả rất nhiều bất ngờ.
Trong chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng vào ngày 29/11, nhà báo Lại Văn Sâm đã xuất hiện với tư cách khách mời thực hiện điều ước dành cho bà Kim Lành - một giáo viên về hưu yêu thích xem bóng đá và chương trình Ai là triệu phú.
Có nhiều người hay hỏi ông rằng: “Bác là giáo sư hay nhà thơ ạ?”. Ông chỉ cười: “Tôi là người nông dân thực thụ”.
Đây là một trong những người chơi thú vị nhất của Ai là triệu phú.
Cụ ông 78 tuổi đến từ Quảng Ngãi khiến MC Lại Văn Sâm và cả trường quay cười nghiêng ngả.
Trong chương trình Ai là triệu phú ngày 30/9 vừa qua, một cụ ông tên Trần Khanh, 78 tuổi đến từ Quảng Ngãi đã khiến khán giả nhớ mãi không quên nhờ tính cách dí dỏm, hài hước cùng phần chơi xuất sắc của mình.
Theo một số khán giả, câu hỏi "Định lý Vi-et được áp dụng trong lĩnh vực nào" trong chương trình "Ai là triệu phú" dễ gây hiểu lầm bởi sự không rõ ràng.
Trong chương trình Ai là triệu phú phát sóng vào ngày 9/9/2014 trên VTV3, bạn Trần Trúc Anh đến từ Long An đã gặp khó khăn tại câu hỏi số 9, với nội dung: "Định lý Vi-et được áp dụng trong lĩnh vực nào?”.
Những cuộc nói chuyện dí dỏm giữa MC Lại Văn Sâm và người chơi, cũng như các tình huống trợ giúp, đã làm cho chương trình trở nên thú vị hơn.
Trong chương trình phát sóng ngày 3/6, người chơi Phan Tất Đức đã thành công vượt qua cột mốc thứ 2 của Ai là triệu phú.
Cô gái có tên Phạm Thị Thu trở thành người chơi xui xẻo nhất của chương trình trong nửa đầu năm 2014.
Cô gái thua vì tin 100% khán giả, chàng trai được 10 triệu vì đoán mò hay người chơi yêu MU "cứng họng" trước MC fan Liverpool là tình huống hút người xem của Ai là triệu phú.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa số tiền đang có và tỷ lệ % của khán giả bình chọn đã mang về cho người chơi Phan Tất Đức thêm 8 triệu đồng.
Đưa ra câu trả lời rất nhanh, bằng óc phán đoán tài tình của mình, người chơi Nguyễn Anh Linh đã nhiều lần xuất sắc vượt qua các câu hỏi của chương trình.
Đưa ra quyết định rất nhanh bằng óc phán đoán của mình, người chơi Nguyễn Anh Linh đã giành được thêm 10 triệu đồng ở câu
Sau chương trình, người chơi này được cư dận mạng phong cho "danh hiệu" thánh nhọ bởi sự xui xẻo của mình.
Anh chàng có tên Doãn Thế Hà là người chơi gây cười nhất nhì chương trình không chỉ bởi cử chỉ điệu đà, biểu cảm thú vị mà còn nhờ màn gọi điện thoại "bá đạo".
Trong một tập phát sóng của chương trình "Ai là triệu phú" gần đây, phần chơi của chàng trai tên Doãn Thế Hà đã khiến cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả.
Một đồng minh chính trị với thủ tướng Đức Angela Merkel đã gọi điện cho bà từ chương trình "Ai là triệu phú?" để yêu cầu sự trợ giúp hôm 2/6.