Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiêu Châu Như Quỳnh trở về tuổi thơ ở phố đèn lồng

Mỗi năm một lần, đến dịp Tết trung thu, cô ca sĩ trẻ vẫn hào hứng để trở về thăm con đường tràn đầy kỷ niệm của mình.

Tiêu Châu Như Quỳnh trở về tuổi thơ ở phố đèn lồng

Mỗi năm một lần, đến dịp Tết trung thu, cô ca sĩ trẻ vẫn hào hứng để trở về thăm con đường tràn đầy kỷ niệm của mình.

Dù đang bận rộn với lịch luyện tập tại The Voice những như lịch diễn dày đặc, nhưng cô ca sĩ  vẫn không từ bỏ thói quen dạo phố đèn lồng ở khu phố Hoa mỗi khi đến dịp Tết trung thu. Tiêu Châu Như Quỳnh cười nói, đây vừa là dịp mà cô tự thưởng cho bản thân để thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng, mà còn là cơ hội để có thể trở lại với những ngày tháng đầy ắp tiếng cười khi còn nhỏ.

Nói về tuổi thơ của mình, cô thí sinh của Giọng hát Việt chia sẻ: "Tôi chỉ mong các em có một Tết trung thu như mình vậy, rất vui và ấm áp. Từ xưa đến tận bây giờ, tôi vẫn thích nhất là đèn ông sao. Nhưng đi dạo một vòng quanh phố mới thấy lồng đèn thuần Việtít quá, chỉ toàn loại ngoại nhập. Rất may là cuối cùng tôi cũng đã chọn được một chiếc ưng ý. Mong rằng dịp này này các em sẽ chọn thật nhiều lồng đèn truyền thống như tôi".

Sau danh hiệu Ngôi sao tiếng hát truyền hình 2009, Tiêu Châu Như Quỳnh gần như vẫn còn gặp khá nhiều chật vật để khẳng định tên tuổi tại thị trường nhạc Việt. Chỉ đến khi góp mặt lại Giọng hát Việt, cô mới có dịp để tỏa sáng và đến gần hơn với khán giả. Hai lần khiến huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà phải bật khóc, Tiêu Châu Như Quỳnh càng khẳng định khả năng tiến sâu của mình tại cuộc chơi đang khiến dư luận xôn xao này.

Cùng theo chân Tiêu Châu Như Quỳnh dạo chơi phố đèn lồng:

Phương Giang

Theo Infonet

Phương Giang

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm