Tiết lộ thú vị về Tân vô địch Olympia
Tân vô địch "Đường lên đỉnh Olympia" Hồ Ngọc Hân đã thật thà thú nhận - môn học bạn ấy "í ẹ" nhất là môn Văn và một trong những "biệt tài" thú vị nhất của bạn ấy là đoán nhạc... Thùy Chi!
>>Hồ Ngọc Hân giành vòng Nguyệt quế Olympia 9
>>Hồi hộp chung kết ''hy hữu'' Đường lên đỉnh Olympia
Tự tin về chiến thắng của mình.
Trước khi bước vào trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia", Ngọc Hân đã rất tự tin vào bản thân. Trong suy nghĩ, anh chàng không hề đặt mục tiêu về một chiến thắng cao nhất, mà chỉ xem đây là một sân chơi để giao lưu, học hỏi, không đặt nặng vấn đề bằng mọi giá phải giành chiến thắng.
Để có thể đặt chân đến tham gia cuộc thi, Ngọc Hân đã phải trải qua một kỳ thi tuyển chọn vô cùng gắt gao tại trường Quốc Học Huế, bạn ấy đã vượt qua hơn 600 người bạn khác học cùng trường để trở thành vận động viên đại diện duy nhất tham gia công cuộc chinh phục núi Olympia đầy cam go. "Quá trình tham gia cuộc thi ở trường đã rèn luyện cho mình sự tự tin và tính bản lĩnh" - Ngọc Hân chia sẻ. Không dừng lại ở đó, để có được một hành trang kiến thức thật tốt, suốt một thời gian dài anh chàng đã rất chăm chỉ "dùi mài kinh sử", học hành tra cứu rất nhiều sách tham khảo, chăm chỉ xem báo, thời sự....Thế mới biết Ngọc Hân đã chuẩn bị cho công cuộc chinh phục núi của mình rất kỹ càng.
![]() |
Lúc đội vòng nguyệt quế trên đầu, anh chàng đã vỡ òa vì sung sướng và cảm thấy cực kỳ tự hào vì mình chính là người đầu tiên đã đem lại vinh quang cho ngôi trường Quốc Học Huế cho gia đình, cho bạn bè và đặc biệt là cho chính bản thân mình.
Ngọc Hân và những "biệt tài" có 1-0-2
Hân bật mí rằng mình có một khả năng học văn rất đáng..."kinh ngạc". Mặc dù rất yêu thích hai môn Sử và Địa nhưng đối với Ngọc Hân, môn Văn lại là "nỗi kinh hoàng". Anh chàng đã thẳng thắn thừa nhận về việc học văn của mình: "Hân học không phải là dốt môn văn mà là...rất tệ". Có lần ngồi đọc một đề bài Văn, Hân đã ngồi cắn bút đến khi...nát cả đầu bút nhưng vẫn không thể nào viết hết được 1 tờ giấy.
![]() |
Còn về sở thích của mình, anh chàng cực kỳ khoái chat chit. Bạn bè thì nhận xét: "Anh chàng này nói nhiều lắm đấy", bằng chứng là trong cái clip giới thiệu đoạn đầu của vòng chung kết "Đường lên đỉnh Olympia", anh chàng nói một chập thì...cả lớp chạy mất dép. Nhưng khi hỏi đến về "biệt tài" của mình, Hân lại lắc đầu quầy quậy: "Không, mình ít nói lắm!"
Bên cạnh đó, Ngọc Hân còn là fan cực bự của nhạc cách mạng, nhưng anh chàng lại có "biệt tài" đoán nhạc của... Thùy Chi?
![]() |
Ngoài giờ học, Hân thích đá bóng cùng bạn bè |
Điều Bạn bè thích nhất ở Hân chính là: "Nụ cười dễ mến"
Có lẽ cũng chính vì thế mà anh chàng nhà ta có biệt danh là: "Nụ cười thiên thần". Nhưng "Nụ cười" ở đây được Ngọc Hân cắt nghĩa theo hai hình tượng, đó là: "Nụ cười dễ mến" và "nụ cười...đểu". Ngoài ra, theo Ngọc Hân nghĩ, thì bạn bè còn rất thích tính cách "bình tĩnh" của bạn ấy nhưng bên cạnh đó, tính quá nghiêm túc trong mọi việc là điều mà bạn bè luôn nhắn nhủ Hân nên khắc phục.
![]() |
Theo như lời tâm sự của một người bạn khá thân với Hân, thì: "Bình tĩnh và tự tin chính là vũ khí mạnh nhất của Hân và cũng chính là yếu tố quyết định của một nhà vô địch. Trước những lần Hân thi, bao giờ mình cũng gọi điện thoại để nhắn nhủ một vài thứ linh tinh, nhưng cho đến khi nghe thấy giọng của Hân thì chỉ biết chúc may mắn và nhận ra những câu dặn dò của mình trở nên quá thừa...Cũng chính vì sự bình tĩnh, tự tin đó mà Hân đã đem đến niềm tin mãnh liệt cho tất cả các cổ động viên, để tiếp tục cổ vũ bạn ấy trong những lúc khó khăn nhất. Đó là một bản lĩnh tuyệt vời, thuyết phục bất kỳ người xem khó tính nào."
Sắp tới, anh chàng Ngọc Hân sẽ tiếp tục bước vào một kỳ thi cam go và đầy thử thách không kém, đó chính là kỳ thi Đại học. Với ước mơ trở thành một nhà kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại Thương, Ngọc Hân chia sẻ rằng bạn ấy đang cố gắng và chăm chỉ rất nhiều. Hy vọng rằng bằng khả năng cũng như những thế mạnh của mình, chiến thắng một lần nữa sẽ mỉm cười với Hân.
Theo Kênh 14



