Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tiếc cho Greenwood

Ousmane Dembele vượt Mason Greenwood để giành danh hiệu Vua phá lưới Ligue 1 2024/25, nhưng cả hai để lại màn so tài đáng nhớ.

Greenwood và Dembele cạnh tranh quyết liệt cho cuộc đua QBV 2025.

Mùa giải Ligue 1 khép lại với cuộc đua ghi bàn kịch tính đến từng chi tiết nhỏ giữa Dembele của PSG và Greenwood thuộc Marseille. Cả hai cùng cán đích với 21 bàn thắng, nhưng chân sút người Pháp được xướng tên Vua phá lưới nhờ ghi ít bàn trên chấm phạt đền hơn.

Ở chiến thắng 4-2 của Marseille trước Rennes rạng sáng 18/5, Greenwood lập cú đúp và được trao cơ hội hoàn tất hat-trick trên chấm 11 m. Tuy nhiên, cựu tiền đạo MU lại sút hỏng quả phạt đền, khép lại mùa với 21 bàn, qua đó lỡ cơ hội vượt mặt Dembele.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Greenwood vẫn rất ấn tượng. Anh là nhân tố chủ chốt giúp Marseille cán đích ở vị trí á quân Ligue 1 với 21 bàn cùng 5 pha kiến tạo, chứng tỏ sự thăng tiến vượt bậc trong mùa giải năm nay.

Trong khi đó, Dembele dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới suốt phần lớn mùa giải, dù vắng mặt ở 3 vòng cuối vì chấn thương cơ. Dembele kết thúc mùa với 21 bàn, có thêm 6 kiến tạo. Việc chỉ ghi 1 bàn từ phạt đền, so với 7 của Greenwood là điểm then chốt giúp anh đoạt Chiếc giày vàng Ligue 1 2024/25.

Mục tiêu tiếp theo của Dembele là danh hiệu Quả bóng Vàng 2025. Nếu cùng PSG đả bại Inter Milan và vô địch Champions League mùa này, chân sút người Pháp khả năng không có đối thủ ở cuộc đua Quả bóng Vàng.

Yamal làm lu mờ Mbappe

Những kỷ lục bàn thắng của Kylian Mbappe trong mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid trở nên kém lung linh, khi anh thua toàn diện trước Lamine Yamal.

Greenwood đi vào lịch sử Marseille

Mason Greenwood tạo dấu ấn mạnh mẽ trong mùa giải Ligue 1 đầu tiên của mình với thành tích ghi bàn ấn tượng.

Rõ tương lai Greenwood

Mason Greenwood xác định tiếp tục gắn bó với Marseille sau khi giúp CLB giành vé dự Champions League mùa tới.

Cuốn sách “Ronaldo: The Journey of a Genius” của tác giả James Mosley đưa độc giả trở lại không khí của giữa thập niên 1990, khi “Người ngoài hành tinh” Ronaldo làm bùng nổ mọi cầu trường. Barca và Inter Milan là hai CLB sở hữu báu vật tưởng chừng vô giá của bóng đá thế giới ngày đó.

Minh Nghi

Bạn có thể quan tâm