Tệ nạn ma túy, mại dâm ở các khu nhà trọ TP HCM
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán, công an TP HCM phát hiện nhiều tệ nạn xã hội trong các nhà trọ.
36 kết quả phù hợp
Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán, công an TP HCM phát hiện nhiều tệ nạn xã hội trong các nhà trọ.
Nữ tiếp viên mặc đồ khiêu dâm đang vui vẻ với khách hát karaoke, bảo vệ nhà hàng đã móc bộ đàm báo động khi thấy bóng dáng đoàn kiểm tra liên ngành.
Thấy bóng dáng cảnh sát, hàng chục tiếp viên ăn mặc hở hang chạy tán loạn lên các tầng trên để thay đồ.
Bị phát hiện mặc áo 2 mảnh, không nội y, ngồi phục vụ khách, 4 tiếp viên nhà hàng karaoke không phép khai “chủ nhà hàng ép mặc như thế để chiều khách”.
Hàng chục tiếp viên mặc đồ mát mẻ, gợi cảm ngồi phục vụ khách nước ngoài trong nhà hàng karaoke ở Sài Gòn bị lực lượng chức năng phát hiện.
Bị lực lượng chức năng kiểm tra, chủ nhà hàng karaoke không phép đã nhốt khách, tiếp viên hàng giờ bên trong.
Bị lực lượng chức năng kiểm tra, chủ nhà hàng karaoke không phép đã nhốt khách, tiếp viên hàng giờ bên trong. Sau đó, họ leo lên sân thượng bắc ghế nhảy xuống nhà bên cạnh để trốn.
Kiểm tra nhà hàng karaoke không phép ở quận 5, Đoàn kiểm tra liên ngành TP HCM phát hiện nhiều nữ tiếp viên mặc nội y ngồi phục vụ khách làng chơi.
Mở phòng thu âm ca khúc trên nền nhạc, nhưng người chủ lại kinh doanh karaoke có chân dài ăn mặc mát mẻ mua vui cho khách hàng.
Khi cơ quan chức năng TP HCM bất ngờ đột kích kiểm tra 2 nhà hàng, nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang chạy lên sân thượng để tìm cách bỏ trốn.
Tối 12/6, nhà hàng 166 (phường 2, quận 5, TP HCM) bị kiểm tra, lộ ra nhiều sai phạm. Các nữ tiếp viên mặc đồ, sử dụng các phương thức có tính chất khiêu dâm phục vụ khách.
Khi các tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, múa khiêu dâm phục vụ khách làng chơi thì bị nhà chức trách ập vào bắt quả tang.
Không được cấp phép kinh doanh karaoke nhưng các chủ nhà hàng này vẫn tuyển hàng loạt nữ tiếp viên trẻ đẹp, ăn mặc khiêu gợi vào phục vụ khách và sống bằng tiền ‘boa’.
Qua kiểm tra 2 nhà hàng, cơ quan chức năng TP.HCM phát hiện nhiều tiếp viên ăn vận mát mẻ, không mặc nội y đang ngồi “phục vụ” khách.
Thấy thông tin nhà hàng cần tuyển nhân viên phục vụ, Q. nộp hồ sơ xin việc. Nhưng khi nghe chủ nhà hàng hỏi “em còn trinh không?” thì Q. choáng váng mặt mày.
“Bạn em nói chỉ cần mặc mát mẻ một chút, ngồi chơi nói chuyện với khách thì mỗi tối sẽ được "bo" cho từ 100.000 - 200.000 đồng”, L.- sinh viên một trường ĐH tại TP.HCM, mặc bikini đi làm...