Lên đồi tâm sự rồi uống thuốc diệt cỏ cùng chết
Chiều 27/1, nguồn tin từ xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết nạn nhân nữ trong vụ “uống thuốc diệt cỏ để… cùng chết” xảy ra tại địa phương đã tử vong lúc 11h.
217 kết quả phù hợp
Chiều 27/1, nguồn tin từ xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết nạn nhân nữ trong vụ “uống thuốc diệt cỏ để… cùng chết” xảy ra tại địa phương đã tử vong lúc 11h.
Ông Năng cho rằng những gì con trai viết trong 6 trang thư gửi về từ trại giam là sự thật nên người cha tin vụ án có chủ mưu giết người.
Thấy Vũ đứng chửi bới và thách thức đánh nhau với hàng xóm, Hải tức giận rủ đồng bọn cầm dao sang chém khiến nạn nhân tử vong.
Hôm nghe tin Hải sắp bị chích thuốc, cô gái suy sụp suýt ngất, phải kiếm cớ bỏ lớp ra ngoài sân ngồi khóc để học trò không nhìn thấy.
Làm việc với đoàn công tác Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Hồ Duy Hải không kêu oan mà chỉ xin tha tội chết để có cơ hội trở về với gia đình.
“Sau khi hết thời gian tạm hoãn thi hành án, đến ngày 4/1/2015, TAND tối cao và VKSND tối cao sẽ báo cáo lại vụ việc xem đơn khiếu nại của gia đình Hồ Duy Hải với Chủ tịch nước".
Bà Lê Thị Nga - Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết sau khi làm việc với gia đình, đoàn giám sát sẽ đến trại giam để tiếp xúc với bị án Hồ Duy Hải.
Chỉ còn hai tuần nữa TAND tối cao và VKSND tối cao kết luận tòa án hai cấp tuyên án tử hình bị cáo Hồ Duy Hải ở Long An có oan hay không.
Biết cảnh nhà khó khăn, tử tù khuyên cha mẹ đừng vào gặp cũng như gửi đồ tiếp phẩm, nhưng thương con, hàng tháng vợ chồng bà Út vẫn lặn lội từ Ninh Thuận vào TP.HCM thăm Trúc.
Tử tù trong vụ án bưu điện Cầu Voi chỉ cách phòng tiêm thuốc độc "nửa bước chân", vì đã có quyết định thi hành án vào ngày 5/12, song ngày 4/12 đã bất ngờ được hoãn.
Phạm 3 tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản rúng động dư luận, các hành động của Thành được xem là trường hợp cá biệt đầu tiên xảy ra tại nhà tạm giữ dành cho người có án tử.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo VKSND Tối cao xem xét lại vụ án của Hồ Duy Hải (tử tù vừa được hoãn thi hành án vào phút cuối) và cáo cáo kết quả cho Phó Thủ tướng.
Sau hơn 2.000 ngày trốn nã, Xin sa lưới và bị kết án tử. Nằm chốn biệt giam, tử tù này phải điều trị thường xuyên bởi căn bệnh lao phổi.
Vài năm sau ngày xảy ra vụ án khiến 2 nữ nhân viên bưu điện thiệt mạng, căn nhà đã bỏ hoang, chủ nhà thi thoảng mới về quét dọn, thắp nhang một lần.
Tương xin cán bộ cho vài phút để làm vệ sinh cá nhân, sau đó đến nhà ăn dùng bữa cơm ân xá cuối cùng của cuộc đời trước khi nằm vào ghế thi hành án bằng hình thức tiêm thuốc độc.
Theo luật sư, Hải đi chân không vào bưu điện nhưng kết luận điều tra ghi hiện trường có dấu dép; thanh niên này chưa quan hệ với nạn nhân nhưng khai biết màu quần trong của cô gái.
Hải họ Hồ nhưng VKS phê chuẩn lệnh bắt người họ Nguyễn. Có những mâu thuẫn chưa được làm rõ trong nhiều tình tiết liên quan đến 2 cô gái bị sát hại.
Hải và gia đình một mực kêu oan, nhưng luật sư bào chữa chỉ định lại nói thanh niên này nhận tội nên đề nghị xử chung thân. Vị này từng là lãnh đạo cơ quan điều tra.
Nhân chứng biết việc khai không trùng khớp với đặc điểm chiếc áo Hải mặc trong đêm xảy ra án mạng. Thanh niên mang tội giết người vì sao sử dụng xe máy có 3 biển số khác nhau.
Trong lúc mẹ ra sân bay, Thủy và dì ruột vận động người dân gây áp lực trước cổng tòa. Cô gái sau đó được mời vào phòng tiếp dân viết đơn xin hoãn thi hành án tử hình cho anh trai.