Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thuyền xì hơi, người tị nạn chới với giữa biển

Người tị nạn giơ tay cầu cứu và cố bơi về bờ trong nỗi sợ hãi khi xuồng của họ xì hơi trong chuyến vượt biển tới “miền đất hứa” châu Âu.

Một người đàn ông Syria ôm con hai tháng tuổi giữa dòng nước sau khi xuồng chở người tị nạn xì hơi ở khu vực cách đảo Lesbos của Hy Lạp khoảng 100 m hôm 13/9. Vụ việc xảy ra cùng ngày khi thuyền chở khoảng 100 người tị nạn lật ở khu vực phía nam biển Aegean, ngoài khơi đảo Farmakonisi của Hy Lạp khiến 34 người chết đuối, gồm 15 trẻ nhỏ. Đây là vụ tai nạn với số lượng người di cư lớn nhất ở vùng biển Hy Lạp từ khi cuộc khủng hoảng dân nhập cư diễn ra.

Người tị nạn Syria và Afghanistan khóc, vẫy tay cầu cứu sự giúp đỡ.

Những người biết bơi tìm mọi cách để vào bờ.

Vẻ hoảng sợ của phụ nữ và trẻ em khi xuồng chìm dần.

Người đàn ông nhấc bổng bé trai lên xuồng.
Một cậu bé cảm thấy an toàn hơn khi sắp tới bờ.
Bé gái Syria bật khóc trong vòng tay của anh trai vì sợ hãi trước chuyến vượt biển kinh hoàng.
May mắn thay, họ mặc áo phao và mang theo xăm ôtô.
Theo báo cáo do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) công bố hôm 11/9, hơn 430.000 người di cư đã đến châu Âu trong năm nay qua đường biển Địa Trung Hải, bao gồm 309.356 người tới Hy Lạp, 12.139 người tới Italy, 2.166 người tới Tây Ban Nha và 100 người tới đảo quốc Malta. Tuy nhiên, khoảng 2.750 người đã bỏ mạng. Đây là cuộc khủng hoảng dân nhập cư lớn nhất ở châu Âu từ Thế chiến II.

Hải Anh

Ảnh: Reuters

Bạn có thể quan tâm