Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thủy chiến, Hải Phòng và SLNA bất phân thắng bại

SLNA sớm có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 6 nhưng kết cục họ vẫn chỉ có thể giành 1 điểm trên sân của V.Hải Phòng (1-1). Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ không biết mùi chiến thắng.

Thủy chiến, Hải Phòng và SLNA bất phân thắng bại

SLNA sớm có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 6 nhưng kết cục họ vẫn chỉ có thể giành 1 điểm trên sân của V.Hải Phòng (1-1). Đây đã là trận thứ 6 liên tiếp đội bóng xứ Nghệ không biết mùi chiến thắng.

Trận đấu diễn ra dưới cơn mưa tầm tã.

Trời mưa như trút nước nhưng trận cầu giữa V.Hải Phòng và SLNA vẫn diễn ra vô cùng nóng bỏng. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cầu thủ hai đội lao vào nhau đại chiến với hàng loạt những pha vào bóng quyết liệt.

V.Hải Phòng đá lấn lướt SLNA ở những phút đầu trận, tuy nhiên, đội chủ nhà lại bất ngờ dính bàn thua ngay ở phút thứ 6. Trung vệ Hoàng Đức mắc sai lầm ngớ ngẩn, để Kavin thoát xuống hạ gục thủ thành Ngọc Tân.

 

Có bàn thắng sớm, SLNA chủ động lùi về chơi phòng ngự phản công. Đội khách tạo ra không ít cơ hội đáng tiếc là Hector và Trọng Hoàng không đánh bại được thủ môn đối phương trong những tình huống đối mặt.

Cầu thủ hai đội chơi rất nhiệt.
Chấn thương là điều không tránh khỏi.

V.Hải Phòng thi đấu dưới cơ đối phương khiến khán giả nhà tức giận. Không ít CĐV đã lên tiếng chửi các cầu thủ từ Khánh Hòa vào và đòi HLV Hoàng Anh Tuấn phải từ chức.

Phải sau quãng thời gian nghỉ, V.Hải Phòng mới chơi khởi sắc hơn. Liên tục những cơ hội ngon ăn được đội chủ nhà tạo ra, khiến khán đài sôi động hẳn. Đáng tiếc, các chân sút của V.Hải Phòng lại quá vô duyên. Quang Hải hai lần sút bóng chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 53 và 57, cầu thủ nhập tịch Văn Tân không thể sút tung mành lưới đối phương ở cự ly chỉ khoảng 3m khi mà thủ thành Nguyên Mạnh đã ngã ở phút 59.

Các tiền đạo vô duyên nhưng may cho V.Hải Phòng là họ có trung vệ Justice biết ghi bàn. Trong tình huống lên tham gia tấn công ở phút 72, số 28 đã chọn vị trí chuẩn xác, bật cao đón quả tạt từ bên cánh phải của đồng đội, đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh.

Càng về cuối, V.Hải Phòng càng chơi bốc. Đội chủ nhà có cơ hội vàng để giành trọn 3 điểm khi trận đấu bước vào phút bù giờ nhưng đáng tiếc là họ không tận dụng được. Tấn Tài chọc khe thông minh để Minh Châu đối mặt với Nguyên Mạnh nhưng đội trưởng đội bóng đất Cảng lại không thể đánh bại được thủ môn đối phương.

Với kết quả hòa 1-1, SLNA nâng chuỗi trận không biết thắng lên con số 6 và họ cũng chưa thể đòi lại được ngôi đầu từ tay Hà Nội T&T.

Đã 6 trận liên tiếp SLNA không biết mùi thắng.
Nỗi thất vọng của các học trò HLV Hữu Thắng.

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Quỳnh Cao

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm