Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thua trận, cầu thủ Đức vẫn tranh thủ selfie với fan

Sao trẻ Julian Brandt của tuyển Đức đang chọc giận người hâm mộ nước nhà với hành động cười tươi khi "selfie" cùng fan dù trước đó "Cỗ xe tăng" nhận thất bại 0-1 trước Mexico.

Kết quả đêm qua: Đức thua sốc, Brazil hòa chật vật Đêm qua khán giả đã được chứng kiến hai cơn "địa chấn" tại vòng loại World Cup 2018, Đức để thua trước Mexico còn Brazil dù rất nỗ lực nhưng vẫn bị Thụy Sĩ cầm hòa.

Nhà ĐKVĐ gây thất vọng lớn ở trận ra quân của World Cup 2018 gặp Mexico hôm 17/6. Họ chơi thứ bóng đá bạc nhược, kém hiệu quả và chậm chạp. Điều này khiến đại diện châu Âu trả giá đắt. Thua Mexico ngay trận ra quân bảo vệ danh hiệu vô địch dĩ nhiên không thể khiến các cầu thủ Đức hài lòng. 

Nhưng vẫn có một người được nhìn thấy cười rất tươi sau trận đấu. Đó là Julian Brandt, tiền vệ vào sân trong hiệp 2 ở những phút cuối thay cho Timo Werner. Trên đường tiến vào đường hầm, ngôi sao 22 tuổi chơi cho Bayer Leverkusen thoải mái selfie cùng fan, đã vậy còn tỏ ra rất vui vẻ.

Thua tran,  cau thu Duc van tranh thu tu suong voi fan anh 1
Julian Brandt vẫn vui vẻ selfie cùng CĐV Đức sau trận đấu.

Chính điều này khiến nhiều người hâm mộ tuyển Đức nổi đóa. Trên mạng xã hội, họ cho rằng Julian Brandt là một kẻ vô cảm. "Làm sao anh vẫn có thể nở nụ cười khi đội nhà vừa nhận cú sốc lớn?", một người đặt câu hỏi.

Julian Brandt thanh minh trên nhật báo có lượng phát hành lớn nhất nước Bild đó chỉ là hành động vô thức của mình.

"Dĩ nhiên, chúng tôi rất bực bội vì để thua Mexico. Nhưng hành động vừa qua của tôi chỉ là làm theo bản năng. Khi tiến vào đường hầm, một fan nhí kêu gào muốn chụp ảnh cùng tôi, vậy là tôi đáp ứng yêu cầu của CĐV mà không hề nghĩ ngợi gì cả", Julian Brandt nói.

Thua tran,  cau thu Duc van tranh thu tu suong voi fan anh 2
Trong khi Thomas Mueller lặng lẽ tiến vào đường hầm, anh cuối mặt trong thất vọng.

Với tuyển Đức, thất bại trước Mexico khiến họ vấp phải nhiều sự chỉ trích từ truyền thông nước nhà. Tờ Bild nhận xét: "Không ai nhận ra đây là ĐTQG từng vô địch World Cup".

Còn biên tập viên Marcus Krämer của tờ Spiegel Online phân tích cặp tiền vệ trung tâm Toni Kroos và Sami Khedira là điểm yếu lớn nhất của tuyển Đức.

Ở loạt trận tiếp theo của bảng F, tuyển Đức sẽ chạm trán Thụy Điển và đây chắc chắn là trận đấu nhà ĐKVĐ World Cup không thể tiếp tục để tái diễn thất bại như hôm nay.

Không phải cầu thủ Đức, HLV Loew mới là kẻ bại trận tệ hại nhất

Mexico chiến thắng xứng đáng trước Đức, nhưng đội bóng Bắc Mỹ cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ chính HLV “Die Mannschaft” Joachim Loew.

Nguyên Trí

Bạn có thể quan tâm