Thừa kế bộ sưu tập... bình tưới nước
Bà Hilary Taylor mới đây đã được thừa kế phần tài sản rất đặc biệt mà ông chú di chúc lại sau khi qua đời: 3000 bình tưới nước.

Khi còn sống, Ken Stickland - làm nghề lái xe tải - được mọi người đặt cho biệt danh "Watering Can Man" bởi lẽ ông chất đầy kho, vườn, thậm chí cả sàn nhà toàn là bình tưới nước với số lượng lên đến 3000 chiếc lớn nhỏ đầy đủ màu sắc.
Tháng trước, do tuổi cao sức yếu, nên người đàn ông 78 tuổi này đã qua đời và di chúc lại số lượng bình tưới nước kỷ lục này cho cô cháu gái Hilary Taylor. "Tôi mới chỉ nghe mọi người sưu tập ấm trà hay tem... chứ bình tưới nước thì chưa thấy bao giờ", người phụ nữ 63 tuổi này tâm sự. "Stickland là người dễ gần, thân thiện. Không hiểu vì lý do gì mà từ năm 2001 chú ấy bắt đầu sưu tập những đồ vật này. Đó không chỉ đơn giản là sở thích mà thực chất chú ấy dồn hết tình cảm vào những bình nước".
Sau khi nhận được tài sản thừa kế đặc biệt này, bà Taylor thừa nhận không biết phải làm gì với bộ sưu tập này. Ngoài ra, bà cho biết thêm có thể sẽ đem bán lấy tiền quyên góp cho quỹ từ thiện.
Thu Trang
Theo Bưu điện Việt Nam