Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Thủ thành Mạnh Dũng kể chuyện các đồng đội rủ cá độ

"Trước khi sang Malaysia, Trần Mạnh Dũng, Quang Hùng, Văn Duyệt... sang phòng tôi rủ rê cá độ. Tôi không chơi nhưng không tố giác họ", thủ thành V.Ninh Bình chia sẻ.

Ngày 30/3, Chủ tịch V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ làm công văn đề nghị công an điều tra việc các cầu thủ cá độ ở trận đấu với Kelantan (Malaysia) trong khuôn khổ AFC Cup. Ngay khi được triệu tập, các cầu thủ đất cố đô đều thừa nhận nghe lời tiền vệ Trần Mạnh Dũng đánh 1 tỷ 20 triệu đồng kèo "tài 3 hòa", thu về 800 triệu đồng chia nhau. Bản thân tiền vệ có biệt danh Dũng "con" cũng thừa nhận mình là đầu trò.

Vụ cầu thủ Ninh Bình cá độ: Thay đổi chủ mưu

Cầu thủ V.Ninh Bình đã thay đổi lời khai. Theo đó, chủ mưu vụ cá độ không phải tiền vệ Trần Mạnh Dũng mà là thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng.


Tuy nhiên, vào ngày 13/4, Trần Mạnh Dũng, Văn Duyệt, Quang Hùng đã lên PC45 (Công an Ninh Bình) xin khai lại. Bộ ba cầu thủ người Nam Định khẳng định thủ thành Nguyễn Mạnh Dũng mới là người cầm đầu việc cá độ trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và Kelantan vào ngày 18/3.

Thủ thành Mạnh Dũng khẳng định anh không pahir đầu trò vụ cầu thủ Ninh Bình cá độ tại AFC Cup.
Thủ thành Mạnh Dũng khẳng định anh không phải đầu trò vụ cầu thủ Ninh Bình cá độ tại AFC Cup.

Thủ thành có biệt danh Dũng "ngố" vô cùng bức xúc với cáo buộc của các đồng đội. Anh đã tiết lộ toàn bộ việc cá độ của nhóm cầu thủ người Nam Định.

"Các cầu thủ V.Ninh Bình sợ tội nên giờ đồng loạt khai lại, đổ vấy cho tôi. Sự việc cá độ này vô cùng nghiêm trọng, nếu họ không là đầu trò, sao lại nhận từ đầu như thế? Tôi không phải kẻ cầm đầu vụ này, thậm chí tôi không nhận đồng nào cả.

Trước ngày lên đường sang Malaysia, vào khoảng 10h đêm, Trần Mạnh Dũng và Quang Hùng có sang phòng tôi rủ rê cá độ. Mạnh Dũng bảo nợ nhiều quá rồi, phải kiếm tiền. Quang Hùng thì nói rằng muốn kiếm chút tiền để xây mộ cho một người anh. Tôi nói không chơi nhưng cũng sẽ không tố cáo với lãnh đạo đội.

Sau khi từ Malaysia về, Trần Mạnh Dũng có mang 85 triệu đưa cho tôi nhưng tôi kiên quyết không nhận. Tôi bảo tôi không làm, không cầm tiền. Trước cơ quan công an, tôi và Trần Mạnh Dũng đã đối chất. Cầu thủ này cũng thừa nhận tôi không lấy xu nào. Tôi chỉ có tội là biết đồng đội làm bậy mà không tố giác", người gác đền đầu quân V.Ninh Bình vào năm 2011 với giá 12 tỷ đồng bức xúc chia sẻ.

Quỳnh Cao

Bạn có thể quan tâm